Về quê nghỉ hè, 3 cậu cháu chết đuối

Ngày 12/06/2013 16:50 PM (GMT+7)

Sáng 12/6, ông Nguyễn Trọng Đức, Trưởng Công an xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến 3 cậu cháu chết đuối thương tâm.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 11/6. Sau khi ăn uống xong, ông Hoàng Văn Minh (SN 1966) chở 2 cháu là C.H.K.H (SN 2001) và C.H.K.L (SN 2003), mới ở miền Nam về, đi chơi.

Ông Minh mượn một chiếc thuyền tôn để đưa các cháu ra hang Hiểm ở giữa hồ của xã, chơi.

Do chiếc thuyền nhỏ, lại tròng trành nên khi mới ra được một đoạn đã bị chìm nghỉm. Chờ lâu nhưng không thấy ông Minh và 2 cháu lên bờ, anh Nam (người nuôi vịt ở hang Hiểm) chạy ra chỉ thấy một chiếc cọc chèo nổi trên mặt nước.

Về quê nghỉ hè, 3 cậu cháu chết đuối - 1

Hồ hang Hiểm nơi 3 cậu cháu chết đuối thương tâm

Anh liền nhảy xuống tìm rồi tri hô cho người đến cùng tìm.

Đến 22 giờ 30 tối cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, xác nạn nhân cuối cùng đã được đội cứu hộ tìm thấy. Hiện ông Minh đã được người thân và địa phương mai táng theo phong tục, còn thi thể 2 cháu nhỏ được gia đình đưa vào TP HCM an táng.

Được biết 2 cháu nhỏ học lớp 6 và lớp 4, đang nghỉ hè nên theo bố mẹ về quê chơi.

Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan