Xót xa cụ bà bị sát hại trước ngày cưới cháu

Ngày 19/04/2014 07:52 AM (GMT+7)

Những ngày qua, thông tin cụ bà Nguyễn Thị Xuân bị kẻ xấu, sát hại cướp đi tiền, vàng khiến người thân và bà con lối xóm vô cùng hoang mang.

Thời điểm cụ bà bị giết hại cũng là ngày dạm ngõ ăn hỏi để chuẩn bị lễ cưới cho đứa cháu gái của mình... Điều này càng khiến lời đồn đoán về cái chết của cụ bà phức tạp hơn, kéo theo đó là nỗi đau mất người thân của gia đình này cũng nhân lên gấp bội.

Cụ bà bị sát hại, cướp tài sản

Sáng sớm ngày 31/3, như mọi ngày, vợ chồng chị Giang Thị Hoa (SN 1968) và anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1964), trú thôn 2/9, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) ra đồng làm việc khi các con đã đến trường. Để thuận lợi công việc, người vợ đi xe máy ra bãi ngô, còn chồng đánh xe đi trâu đi sau. Trước lúc đi vì biết mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1936) thường ngủ dậy muộn nên người con dâu cẩn thận đóng các cửa, kể cả cổng chính vào nhà rồi mới yên tâm đi làm.

Khoảng 10h30 cùng ngày, chị Hoa về đến nhà khi các con chưa đi học về. Thấy cửa khép hờ, người phụ nữ này liền cất tiếng gọi mẹ chồng nhưng không nghe mẹ trả lời như mọi khi. Trong ngôi nhà, chị Hoa thấy các cánh cửa đều mở toang, tò mò, chị tiếp tục bước xuống nhà bếp xem xét tình hình. Tại đây, người phụ nữ này đã giật bắn mình khi thấy mẹ chồng mình nằm sõng soài ngang trước cửa, trên sàn nhà loang lổ các vệt nước, quanh người có một số đồ vật nằm vương vãi.

Xót xa cụ bà bị sát hại trước ngày cưới cháu - 1

Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết đột ngột của cụ bà 78 tuổi. Ảnh TG.

Hoảng hốt, chị Hoa liền tri hô hàng xóm đến giúp đỡ, đúng lúc này, người chồng cũng vừa đánh xe trâu về nhà. Chứng kiến hình ảnh bà Xuân nằm sõng soài trên nền nhà, ban đầu mọi người nghĩ rằng do bất cẩn, bà Xuân bị ngã xuống bất tỉnh nên vội vàng đưa lên nhà trên sơ cứu. Tuy nhiên, lúc tiếp xúc thấy thân thể đã lạnh, trên đầu và vùng mắt, cổ xuất hiện nhiều vết thâm tím khác lạ, mọi người mới hay bà Xuân đã tử vong trước đó nhiều giờ. Đặc biệt, đôi bông tai bằng vàng đã biến mất kèm theo dấu rách tai một bên, chiếc túi đựng tiền bà Xuân hay vấn ngang lưng cũng biến mất chỉ còn.

Khẩn trương truy tìm hung thủ

Trong nỗ lực truy tìm hung thủ, cơ quan công an huyện Con Cuông đã triệu tập nhiều người trong thôn 2/9 vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng, trong đó có một học sinh lớp 11 trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Đăng Việt, Phó trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập một số người trong thôn để lấy lời khai nhưng chưa có kết luận chính thức, hung thủ vẫn chưa được xác định.

Ba ngày sau cái chết bí ẩn của cụ bà, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Nguyễn Thanh Dũng, con trai của bà Xuân. Nỗi đau đớn bỗng dưng mất mẹ vẫn còn in hằn trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông 50 tuổi này. Anh Dũng đau đớn cho biết, mẹ anh cả đời sống hiền lành, hi sinh tất cả vì chồng con, không ngờ lại chết trong đau đớn như vậy. “Chứng kiến cảnh mẹ tôi bị chết với nhiều vết thương trên người, chúng tôi đau lòng lắm. Cả đời mẹ tôi không gây thù oán với ai, nên nghi vấn bị trả thù là không có. Chắc chắc mẹ đã bị kẻ nào đó giết người, rồi cướp của vì đôi bông tau vàng trên người mẹ tôi đã bị biến mất. Sao người ta lại nhẫn tâm sát hại mẹ tôi như vậy…”, anh Dũng run run khi nhớ đến người mẹ già một đời tần tảo của mình.

Nỗi đau trước ngày đại hỉ

Theo lời kể của những người thân trong gia đình, bà Nguyễn Thị Xuân là công nhân Xí nghiệp chè Bãi Phủ trên địa bàn, đã nghỉ hưu từ năm 1982. Chồng bà người gốc Hà Nội, nên gần như cả cuộc đời làm việc ngoài Bắc, chỉ đến khi hưu trí mới sống gần vợ con. Năm 2000, ông đã ra đi sau cơn tai biến để lại bà bơ vơ trên cõi đời. Sau đó, bà Xuân đến sống với đứa con trai đầu là anh Dũng, còn hai cô con gái lấy chồng xa. Tiếng là sống với con cháu nhưng bà Xuân gần như biệt lập với con cháu. Bà ăn riêng, ngủ riêng ở căn nhà ngang phía dưới, mặc dù thường ngày vợ chồng anh Dũng đi làm, bà vẫn đảm nhận chuyện đi chợ, nấu cơm cho mọi người trong gia đình.

Người con dâu nghẹn ngào cho hay, ngày 1/4 là đúng ngày nhà trai từ dưới thành phố Vinh lên ăn hỏi để chuẩn bị cưới cháu gái của bà Xuân, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. “Để buổi chiều có thời gian giúp mọi người chuẩn bị hôn sự cho cháu, hai vợ chồng tôi hối nhau ra đồng từ sớm để làm cho xong cỏ ngô. Không ngờ, kẻ thủ ác đã lựa chọn thời khắc ngày vui của cháu tôi để ra tay sát hại bà”, chị Hoa kể lại sự việc trong đau đớn.

Do ngày cưới hỏi đã được ấn định nên mặc dù tang gia bối rối, việc cưới chạy cho con gái cũng không thể trì hoãn. “Giờ đây, mong muốn lớn nhất của gia đình tôi là tìm ra hung thủ để mẹ tôi an lòng yên nghỉ nơi chín suối. Một đời mẹ tôi sống hiền lành, giờ ra đi đau đớn như vậy, phận làm con, làm cháu chúng tôi không đành”, anh Dũng nói lời cuối cùng khi chia tay chúng tôi.                               

Theo Kim Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan