4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi

Ngày 15/09/2016 08:42 AM (GMT+7)

Vượt qua khoảng cách về địa lý và tuổi tác, Hoàng Yến đang có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sau khi quen biết và yêu chàng trai người Mỹ gốc Ý hơn mình 23 tuổi qua facebook.

Hoàng Yến sinh năm 1985. Cô sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Chồng cô tên là Mike sinh năm 1962, người Mỹ gốc Ý. Anh sinh ra và lớn lên ở New Jersey, Mỹ. Hiện Mike là chủ một doanh nghiệp môi giới bất động sản West Jersey Realty.

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 1

Yến và Mike hạnh phúc bên nhau.

Tình yêu bắt đầu từ những dòng tin nhắn và điện thoại khi hai người cách xa nhau hàng nghìn km

Vào một ngày đẹp trời tháng 3 năm 2012, Hoàng Yến và Mike tình cờ kết bạn với nhau. Thấy một chàng trai nước ngoài gửi lời mời kết bạn, Yến nhanh chóng nhận lời mời với mục đích học hỏi tiếng Anh tốt hơn khi nói chuyện với anh ấy.

Yến kể "Mỗi tuần Mike đều nói chuyện với cô, ban đầu là những câu nói xã giao, hỏi thăm về gia đình, công việc, sức khỏe của nhau... và những câu chuyện cười. Dần dần, họ tăng tần suất nói chuyện với nhau lên 2 ngày/lần, sau đó mỗi ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là Mike lại ngồi nhắn tin nói chuyện với Yến".

Thời gian ấy, vì công việc bận rộn và chưa có nhiều cảm tình với người đàn ông nước ngoài, Yến thường trả lời một cách qua loa hoặc có khi là không trả lời lại. Nhưng Mike vẫn kiên trì nhắn tin hỏi cô những ngày sau đó bằng những câu hỏi thăm quan tâm.

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 2

Tình cờ quen nhau qua facebook, gửi lời yêu thương qua tin nhắn và những cuộc điện thoại dài, Yến và Mike vượt qua mọi khoảng cách địa lý và tuổi tác để đến với nhau.

Vì muốn nghe giọng nói dễ thương của Yến, Mike chủ động xin số điện thoại và gọi cho cô. Lần đầu nghe điện thoại của một chàng trai nước ngoài, Yến cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đáp lại sự căng thẳng của cô là sự hào hứng của Mike. Anh kể hết chuyện này sang chuyện khác mà không hiểu cho nỗi lòng của Yến khi chẳng thể nào hiểu hết trọn vẹn những gì anh nói.

Cứ thế suốt 2.5 năm, nhờ thường xuyên nói chuyện với Mike mà kỹ năng nói tiếng Anh của Yến ngày càng tiến bộ giúp hai người hiểu nhau hơn. Khi đó, Yến đang có bạn trai là người Việt Nam nên cô coi anh như một người bạn và để học tiếng Anh tốt hơn mà thôi.

Thời gian sau, Yến chia tay với bạn trai người Việt Nam. Từ đó, cô bắt đầu nói chuyện với Mike nhiều hơn mỗi ngày. Dần dần, cô dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông nước ngoài này lúc nào không hay.

Trước khi chính thức nhận lời yêu Mike, Yến đã từng trải qua 2 mối tình nhưng đều không thành sau 4 tháng yêu nhau. Bởi vậy, Yến cho rằng số 4 là con số định mệnh trong tình yêu của mình. Yêu Mike, cô tự nhủ: Nếu tình yêu của mình vượt qua 4 tháng yêu xa, mình sẽ quyết chọn người đàn ông này để cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Còn Mike, anh cũng đã từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi 8 tháng với người vợ đầu cách đây 11 năm. Sau đổ vỡ hôn nhân ấy, Mike sống khép kín cho đến khi gặp Yến, họ đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm.

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 3

Nhận lời yêu Mike, điều Yến lo lắng nhất là sự khác biệt về văn hóa. Khi biết cô yêu người nước ngoài, nhiều người đã khuyên Yến nên suy nghĩ kỹ vì yêu trai Tây là phải lên giường với họ ngay từ lần gặp đầu tiên, họ chỉ xem mình như một trò chơi, khi nào chán thì sẽ bỏ. Vì vậy, khi thấy con tim mình loạn nhịp vì một người đàn ông nước ngoài, Yến vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi gặp Mike lần đầu thì cô đã quyết đi theo tiếng gọi của trái tim.

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 4

Nụ cười rạng rỡ của Hoàng Yến bên người chồng hơn 23 tuổi.

3 lần về thăm Việt Nam và hỏi cưới cô gái xinh đẹp làm vợ

Tháng 10/2014, chàng trai người Mỹ lặn lội hàng nghìn km để đến thăm cô bạn gái người Việt Nam. Lần đầu tiên gặp nhau sau gần 3 năm quen biết và yêu xa, Yến và Mike đều vô cùng hồi hộp và xúc động. Ngay ngày đầu về thăm Yến, cô đã dẫn anh về ra mắt gia đình. Mike ở lại Việt Nam 10 ngày và không khó để anh xin phép, thuyết phục gia đình Yến cho hai người yêu nhau.

Vì công việc bận rộn và khoảng cách địa lý xa xôi, Mike không thường xuyên về thăm Yến được. Họ chỉ liên lạc với nhau, gửi yêu thương qua những dòng tin nhắn, email, điện thoại…

Lần thứ hai Mike về Việt Nam thăm Yến là vào tháng 7/2015 – đúng dịp sinh nhật cô. Lời chúc mừng sinh nhật Mike dành cho Yến thật đặc biệt khi anh tặng cô một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và ngỏ lời cầu hôn.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Yến nghẹn ngào: “Buổi tối khi tụi mình chuẩn bị đi ăn sinh nhật với đám bạn, trong căn phòng có ánh đèn dịu dàng lung linh, anh nắm lấy tay mình, ôm nhẹ lấy mình rồi nói với mình: “Cảm ơn em đã làm bạn gái của anh, luôn hiểu anh, và anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên em. Anh mong là em sẽ chấp nhận làm vợ anh. Lấy anh nha, anh sẽ chăm sóc cho em và yêu thương em”. Anh còn nói nhẫn kim cương này đặc biệt hơn những loại khác vì nó được mài dũa để có hình trái tim và hình mũi tên mà chỉ thấy được khi xem bằng kính hiển vi. Đó tượng trưng cho tình yêu của tụi mình".

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 5

Chiếc nhẫn cầu hôn Mike dành tặng cho Hoàng Yến.

Và lần thứ 3 Mike về Việt Nam là vào cuối tháng 3/2016, anh về để đón cô qua Mỹ với anh. Họ đã có một đám cưới giản dị, ấm cúng và hạnh phúc bên nhau.

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 6

4 năm yêu xa, 3 lần gặp gỡ và hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây hơn 23 tuổi - 7

Đám cưới giản dị, ấm cúng của Hoàng Yến và Mike

Dù bầu trời có sập xuống, Yến vẫn thấy hạnh phúc và bình yên bên cạnh Mike

Mike luôn làm mọi cách để Yến cười. Anh quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo và đặc biệt là luôn quan tâm đến cảm xúc của Yến. Anh luôn hiểu cô cần gì, nghĩ gì và cố gắng làm mọi điều Yến muốn để cô được vui.

Yến nói: “Anh Mike rất hay làm cho mình cười, cho dù bầu trời có sập đi chăng nữa, thì ở bên cạnh anh, mình thấy rất bình yên và vui vẻ. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích, mình muốn. Mình luôn là chính bản thân mình. Hồi xưa mình cứ mong tình yêu của mình sẽ thật là ấn tượng, thề non hẹn biển, giờ mình mới biết không cần phải thề non hẹn biển, chỉ cần yên ổn bên nhau mỗi ngày, nghe giọng nhau mỗi ngày là hạnh phúc".

"Mình còn yêu anh bởi cách anh đối nhân xử thế. Yêu anh bởi cách anh đối xử với mọi người xung quanh. Đối với mình thì anh luôn nhỏ nhẹ, bình tĩnh. Có khi 2 đứa giận nhau thì anh chỉ im lặng, rồi sau đó khi nào mình hết giận, anh mới nói chuyện với mình. Ngày nào 2 đứa cũng chọc nhau, cười suốt ngày. Sáng nào trước khi đi làm anh đều hôn tạm biệt. Lúc ra ngoài, luôn gọi điện báo với mình biết là công việc của anh như thế nào. Anh luôn chia sẻ việc nhà với mình. Giờ thì mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày".

Kiều Kiều
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu