Bị bạn trai "đá" đúng lễ Tình nhân, cô gái thẳng tay đốt luôn nhà người yêu

Ngày 27/11/2017 13:55 PM (GMT+7)

Bị bạn trai chia tay đúng ngày Valentine, cô gái tức giận đốt nhà người yêu, nhưng lại may mắn được giảm án vì sinh con trong tù.

Cô Kasey-Lee Schembri, 21 tuổi, sống tại vịnh Cardiff, xứ Wales, trong một phút suy nghĩ dại dột đã đốt nhà người yêu để “trả thù” việc cô bị anh ta “đá” đúng ngày Valentine.

Schembri nói rằng, không chỉ vì bạn trai chia tay mình đúng ngày lễ đặc biệt, mà còn bởi khi đó cô đã có thai đứa con của hai người, nhưng anh ta không hề trân trọng mà còn ném hết quần áo của đứa con đi.

Bị bạn trai amp;#34;đáamp;#34; đúng lễ Tình nhân, cô gái thẳng tay đốt luôn nhà người yêu - 1

Kasey-Lee Schembri, 21 tuổi đã bị bắt giam vì tội phóng hỏa đốt nhà bạn trai.

Được biết, Schembri và bạn trai đã quen nhau được hơn một năm. Thời điểm hai người chia tay, đứa bé trong bụng Schembri đã được 4 tháng.

Trong cơn tức giận, Kasey đã đốt một bộ quần áo sơ sinh, nhét vào thùng thư nhà bạn trai rồi bỏ đi. Khi người bạn trai trở về nhà, anh ta hốt hoảng phát hiện khói đen bốc lên cuồn cuộn từ cửa trước, nhưng ổ khóa đã bị hỏng.

Người bạn trai hốt hoảng cùng người hàng xóm đá điên cuồng vào cửa để phá khóa vào nhà. May mắn cả 2 dập được ngọn lửa trước khi cứu hỏa đến. Kasey bị bắt ngay vào sáng hôm sau.

Bị bạn trai amp;#34;đáamp;#34; đúng lễ Tình nhân, cô gái thẳng tay đốt luôn nhà người yêu - 2

Cô gái trẻ đã bị người yêu "đá" ngay trong dịp lễ tình nhân và anh ta còn không thừa nhận đứa con trong bụng cô.

Khi bị cảnh sát bắt giữ, Schembri nói rằng cô không có ý định đốt căn nhà, nhưng vẫn nhận tội về những gì mình đã gây ra. Rất may, căn nhà chỉ bị thiệt hại nhẹ.

Hồi tháng 8, tòa án thành phố tuyên bản án 2 năm 2 tháng cho Schembri. Nhưng sau khi kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm, Schembri đã được cắt giảm 20 tháng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ được trả tự do vào tháng 12 tới đây.

Bị bạn trai amp;#34;đáamp;#34; đúng lễ Tình nhân, cô gái thẳng tay đốt luôn nhà người yêu - 3

Schembri đã bị phạt tù 2 năm 2 tháng và phải sinh con trong khi bị giam.

Trong thời gian bị giam giữ, Schembri đã hạ sinh em bé, là con của cô với người bạn trai. Theo luật pháp, cô chỉ được phép gặp con mình 2 giờ mỗi tuần.

Ông Matthew Roberts, luật sư của cô Schembri nói rằng: “Cô ấy đã phải chịu hình phạt quá lớn. Cô ấy đã từng rất tuyệt vọng và vô cùng mong muốn được gặp con mình”.

Bị bạn trai amp;#34;đáamp;#34; đúng lễ Tình nhân, cô gái thẳng tay đốt luôn nhà người yêu - 4

Tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trong những tuần còn lại, các cơ quan chức trách có thẩm quyền đang xem xét để đảm bảo rằng sau khi được thả tự do, cô Schembri có thể hòa nhập với cộng đồng và nuôi dạy con tốt hơn. 

Khánh Hằng (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu