Chê em nghèo, bạn trai chạy theo gái già giàu có

Ngày 06/12/2015 15:37 PM (GMT+7)

Anh sẵn sàng vứt bỏ hơn 3 năm yêu nhau để lấy chị ta, một người phụ nữ hơn anh 5 tuổi nhưng giàu có.

Chị Thanh Bình thân mến!

Đến giờ em vẫn không tin được là anh ấy lại đối xử với em như thế. Em đau khổ và không chấp nhận được sự thật này. Em mong chị cho em một lời khuyên để em vượt qua được nỗi đau này.

Em năm nay 24 tuổi. Em đã nghĩ đám cưới của em với người bạn trai mà em yêu hơn 3 năm qua sẽ được diễn ra trong năm tới nhưng tất cả đều tan tành mây khói khi anh ấy phản bội.

Chúng em yêu nhau khi họ cùng lớp đại học. Mặc dù không cùng quê nhưng cũng không cách xa lắm, vì thế khi yêu chúng em nhận được sự ủng hộ của gia đình. Sau khi ra trường, anh ấy xin việc ở quê. Vì muốn gần anh ấy nên em cũng quyết định về quê anh ấy để xin việc dù hai đứa chưa cưới. Về đó, em buộc phải làm trái ngành, trái nghề bởi vì nó không nhiều việc như trên thành phố. Tất nhiên điều đó kéo theo việc lương 3 cọc, 3 đồng, cũng chỉ vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống của em mà thôi.

Em nghĩ sang năm chúng em cưới nhau, hai vợ chồng bàn bạc, tính toán bảo ban nhau làm ăn thì biết đâu chừng mọi việc sẽ khá lên. Em đâu có ngờ, anh ấy đang tâm phản bội em.

Chê em nghèo, bạn trai chạy theo gái già giàu có - 1

Đến giờ em vẫn không tin được là anh ấy lại đối xử với em như thế. Em đau khổ và không chấp nhận được sự thật này. (Ảnh minh họa)

Cách đây khoảng 4 tháng, em nghe mọi người đồn anh ấy có người mới nhưng em không tin. Anh ấy thường xuyên đi chơi với một người phụ nữ hơn anh ấy tới 5 tuổi, làm cùng công ty và cũng ở gần nhà. Vì tin người yêu nên em nghĩ đó chỉ là mối quan hệ chị em, đồng nghiệp. Tính em hiền lành không muốn hai đứa cãi nhau nên em cũng không tra khảo.

Có ai ngờ cho tới cách đây 1 tháng, anh ấy lạnh lùng tuyên bố chia tay. Anh nói không tự tin khi cưới em bởi vì hai đứa quá nghèo. Thực ra chuyện của chúng em cũng như bao nhiêu cặp đôi trẻ khác và em biết lí do anh ấy bỏ em là vì muốn cưới người phụ nữ hơn tuổi kia. Trước đây em về nhà bạn trai đều được quý mến, thân mật nhưng sau khi anh ấy quen người kia thì mọi người thay đổi thái độ với em.

Anh nói cả gia đình anh cũng đồng ý mối quan hệ mới này. Chị này tuy có hơn tuổi anh nhưng sự nghiệp vững vàng, làm cấp trên của anh, nhà lại gần… Lấy chị ta anh sẽ không phải lo kinh tế nhiều, hơn nữa lại còn được chị ta giúp đỡ trong sự nghiệp. Nói chung giữa họ có cả trăm cái tiện lợi so với việc kết hôn với một cô gái quê xa, không có tiền đồ cũng chẳng có vàng bạc như em.

Ngay sau khi nói chia tay anh lạnh lùng dứt khoát luôn. Tối ngày em thấy anh quấn lấy người tình mới, đi chơi, đi mua sắm. Một thân một mình theo anh về quê anh xin việc, giờ đây em đau khổ không biết phải chia sẻ cùng ai. Em không muốn rời đi vì cứ hi vọng níu kéo anh.. Nhưng sống ở đây một mình và chịu đựng tất cả dường như trở thành nỗi khổ quá lớn với em.

Giờ em phải làm gì hả chị? Em có nên buông tay cuộc tình này không và làm sao để quên đi? (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang vô cùng đau khổ khi mối tình 3 năm, vì nó mà em đã hi sinh khá nhiều cuối cùng tan vỡ bởi vì bạn trai em muốn lựa chọn một người phụ nữ khác mang lại lợi ích cho anh ta nhiều hơn. Em không muốn buông tay cuộc tình này nhưng chẳng biết phải làm sao để níu giữ.

Chê em nghèo, bạn trai chạy theo gái già giàu có - 2

Sau này, em sẽ gặp được một người đàn ông tự lập. Anh ấy yêu em và muốn là người phấn đấu, che chở, là người mang tới cho em cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải một gã đàn ông chỉ muốn lấy vợ để được lợi như anh ta. (Ảnh minh họa)

Chị nghĩ rằng, trong câu chuyện này, việc quyết định quay lại hay không, không còn phụ thuộc vào em nữa. Bởi vì tình yêu là một mối quan hệ phải xuất phát từ hai phía. Ở đây, anh ta đã lạnh lùng tuyên bố chia tay và tàn nhẫn tới mức dứt tình ngay lập tức không luyến tiếc như vậy thì em không buông tay liệu có được không?

Ai ở trong hoàn cảnh như em cũng đều cảm thấy đau và tuyệt vọng… Nhưng hãy mạnh mẽ nhìn thẳng vào sự thật em nhé. Một người đàn ông yêu em 3 năm, đã từng thề non hẹn biển, từng lên kế hoạch cho tương lai cuối cùng lại bỏ em để theo một người khác chỉ vì cô ta đảm bảo cho cuộc sống của anh ta bớt cơ cực thì liệu có đáng để em tiếc nuối? Chuyện khó khăn về kinh tế khi còn trẻ là điều bình thường nhưng anh ta tham vàng bỏ ngãi thì không đáng em ạ. Một người chưa gặp khó khăn mà đã hèn nhát thế thì làm sao khi lấy nhau, chung sống cùng nhau, còn bao chuyện khó khăn nữa xảy đến, có chắc anh ta sẽ đồng hành cùng em.

Hãy cảm thấy mình may mắn khi chấm dứt được với một người đàn ông chẳng những tàn nhẫn, mà còn kém cỏi, không muốn cố gắng mà chỉ muốn dựa hơi người khác… Sau này, em sẽ gặp được một người đàn ông tự lập. Anh ấy yêu em và muốn là người phấn đấu, che chở, là người mang tới cho em cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải một gã đàn ông chỉ muốn lấy vợ để được lợi như anh ta.

Giờ thì em nên chuyển đi chỗ khác. Một là quay trở lại thành phố tìm một công việc hợp với ngành nghề em học, hai là về quê cho gần gia đình. Em đừng sống ở quê anh ta nữa bởi vì nơi đó chẳng có gì đáng để em ở lại cả.

Hi vọng em mạnh mẽ và sớm vượt qua nỗi đau này.

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan