Cưới người dưng (Phần 6)

Ngày 26/11/2017 18:00 PM (GMT+7)

Bên cạnh anh có bao nhiêu người con gái? Ai là người yêu anh và ai là người anh yêu? Cô không biết. Cô cũng không biết anh thích gì, ghét gì. Không biết công việc của anh thật sự như thế nào. Vậy mà anh lại là chồng cô.

Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Sơn nhíu mày, anh vội vàng mở cửa. Quỳnh Anh cũng xuống theo. Sơn nâng đầu cô gái đó dậy, hình như chân cô đã gãy, trên trán có rỉ một chút máu. Sơn làm vài thao tác sơ cứu đơn giản cho cô gái ấy, khuôn mặt lạnh tanh như một bác sĩ lúc phẫu thuật. Từ đầu đến cuối anh không nói gì.

- Không nặng quá chứ? Em biết ở gần đây có một bệnh viện.

Hai người đưa cô gái đó đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi họ làm thủ tục với công an về vụ tai nạn. Quỳnh Anh cảm thấy hơi tò mò, tại sao Sơn không giải thích gì với cô, ít nhất thì cô cũng biết cô ấy là người có liên quan đến anh. Quỳnh Anh đi tới gần công an và Sơn, cô chợt nghe thấy Sơn nói:

- Cô ấy là bạn gái cũ của tôi.

Bạn gái cũ nhưng hình như anh vẫn còn tình cảm. Bởi vì anh còn giữ ảnh của cô ấy. Quỳnh Anh nhìn vào phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa, tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Chắc chắn vì Sơn đã lấy cô cho nên cô ấy mới lao vào xe của anh tự tử. Quá khứ của anh còn nhiều điều cô chưa biết, và cuộc sống riêng tư của anh nữa, nó như một ẩn số đối với cô vậy. Bên cạnh anh có bao nhiêu người con gái? Ai là người yêu anh và ai là người anh yêu? Cô không biết. Cô cũng không biết anh thích gì, ghét gì. Không biết công việc của anh thật sự như thế nào. Vậy mà anh lại là chồng cô.

Một lúc sau bố mẹ của cô gái ấy tới, họ nhìn Sơn bằng một ánh mắt căm hận. Ngay lập tức, bố cô gái lao vào túm lấy áo Sơn, tưởng như ông ta muốn giết anh ngay lúc đó.

- Tất cả là tại mày, tại mày mà con bé đã ra nông nỗi này.

Sơn im lặng, anh để yên cho bố cô gái giày vò. Mẹ cô ta cũng chạy tới, đập tay vào lưng anh:

- Trời ơi sao con gái tôi lại yêu phải cậu. Tại sao cậu tàn nhẫn thế hả Sơn? Cậu không nên làm thế với nó. Cậu đã cướp đi cả cuộc đời nó.

"Cháu xin lỗi! Tất cả là tại cháu." Sơn cúi đầu, thành khẩn.

Bố cô gái giáng một cú đấm xuống. Ông còn định đánh anh nữa nhưng mẹ cô gái đã ngăn cản. Sơn không phản ứng gì, anh chấp nhận bị đánh. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người trong bệnh viện đứng túm lại xầm xì.

Quỳnh Anh đứng từ xa quan sát, cô không biết mình có nên xen vào hay không. Đó là chuyện của gia đình họ, là chuyện giữa anh và cô gái ấy. Cô không hiểu gì nên không biết tham gia như thế nào. Đột nhiên Sơn quay ra nhìn Quỳnh Anh, sau đó anh chỉ tay về phía cô và nói dõng dạc như tuyên bố:

- Cô ấy là vợ cháu.

Cưới người dưng (Phần 6) - 1

Quỳnh Anh cảm thấy hơi tò mò, tại sao Sơn không giải thích gì với cô, ít nhất thì cô cũng biết cô ấy là người có liên quan đến anh. (Ảnh minh họa)

Tất cả hướng nhìn đổ về phía Quỳnh Anh. Chẳng lẽ đây là cách để cô tham gia chuyện riêng giữa họ? Quỳnh Anh chợt trở nên lúng túng. Cô là vợ anh thì đúng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Hai người lấy nhau đâu phải vì yêu nhau. Đáng ra anh nên lờ cô đi trong chuyện này. Mẹ cô gái nhìn cô, che miệng khóc nấc. Bố cô thì buông cổ áo Sơn ra, khuôn mặt thẫn thờ, tuyệt vọng.

Quỳnh Anh không còn cách nào khác là bước đến, gật đầu chào lễ phép với hai người. Nếu như cô bị đánh thay anh, thì âu cũng là do lỗi của cô. Bởi vì cô cho nên con gái họ mới lao đầu vào xe tự tử.

"Cái Nhàn nó vẫn nuôi ảo mộng với cậu. Có thể vì chuyện này cho nên nó… " Bà mẹ nói.

Tất cả đều im lặng, không ai muốn nói thêm điều gì. Sơn chợt nắm lấy tay Quỳnh Anh, cô hơi giật mình định trốn tránh rụt ra theo phản xạ, nhưng Sơn lại nắm chặt hơn nữa. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Chỉ lần này thôi.

Quỳnh Anh cảm thấy chồng mình chưa quên được cô ta, cho nên cô muốn chạy trốn. Nhưng cô không hiểu vì lý do gì mà anh phải tuyệt tình với Nhàn đến vậy. Anh vẫn còn giữ ảnh của cô ấy trên xe, cô ấy yêu anh không tiếc cả sinh mệnh. Tại sao kết cuộc của hai người lại là đau khổ?

"Cậu không nên xuất hiện trước mặt nó nữa, giờ cậu có thể về được rồi." Ông bố nói bằng một giọng kiên quyết. "Nó sẽ lại đòi chết nếu như thấy cậu. Tôi xin lỗi vì con gái tôi luôn gây phiền phức cho cậu, tôi cũng xin lỗi việc vừa rồi đánh cậu."

- Không sao ạ, cháu hiểu được sự tức giận của bác.

- Từ giờ cậu đi đâu hãy cẩn thận một chút, có thể con bé vẫn đang ngầm theo dõi cuộc sống của cậu.

- Vâng, cháu sẽ để ý.

Hai người chào bố mẹ của Nhàn rồi ra về. Trước khi về, Sơn có trả tiền viện phí để điều trị cho Nhàn. Sơn không nói lại với bố mẹ của cô ấy, nhưng anh nghĩ là họ sẽ tự hiểu được.

Trên đường trở về, Sơn vẫn không giải thích gì với Quỳnh Anh. Cô không hiểu tại sao anh lại im lặng với cô, trong khi cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh không muốn chia sẻ với cô hay sao? Quỳnh Anh nhìn ra quang cảnh bên ngoài, những hàng cây đang lùi về phía sau. Cô thật sự không hiểu mình sẽ phải đón nhận những chuyện gì từ anh nữa. Tận đến khi về nhà, Sơn mới ngồi xuống ghế, nhìn cô một cách nghiêm túc và nói:

- Vừa rồi anh không muốn xao lãng việc lái xe cho nên mới im lặng.

Anh đang giải thích với cô. Quỳnh Anh ngồi xuống, chờ đợi.

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh.

- Em biết, trên xe của anh có ảnh.

- Tại sao em không hỏi? Anh cứ chờ em hỏi.

Cưới người dưng (Phần 6) - 2

Quỳnh Anh nhận ra, biết đâu một ngày nào đó, người lao đầu vào xe anh sẽ lại là cô. (Ảnh minh họa)

À, hình như anh đang giận dỗi vì cô không đòi hỏi anh giải thích sao? Chắc anh không biết tính cô luôn im lặng trước những tò mò. Cô thà không biết, còn hơn để người khác nghĩ mình đang quá quan tâm tới cuộc sống của họ.

- Em nên hỏi anh ngay từ khi thấy bức ảnh. Bởi vì anh không hiểu được phụ nữ thế nào, đa phần họ đều không thích nghe kể về người yêu cũ của chồng. Anh chỉ muốn gợi lên sự tò mò trong em.

- Vậy à? Anh muốn em hỏi gì bây giờ? Những thắc mắc trong em là quá nhiều.

Sơn im lặng, anh đang tìm từ ngữ để giải thích cho cô hiểu.

- Nhàn không được bình thường cho lắm, từ sau khi chia tay, cô ấy gần như rơi vào trầm cảm nhẹ.

- Tại sao anh còn giữ ảnh của cô ấy?

- Không phải là do anh muốn vậy, bố mẹ Nhàn đã xin anh giữ lại tất cả kỷ vật của cô ấy, nếu anh đem trả thì cô ấy sẽ tuyệt vòng đến mức tự tử như hôm nay. Cô ấy đã biết anh lấy em.

- Anh rời bỏ cô ấy vì điều gì?

- Vì anh không thể toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy. Em biết công việc của anh mà.

- Không, là do anh không yêu cô ấy, không đủ tình yêu để hy sinh vì cô ấy.

Quỳnh Anh lắc đầu, cô đứng dậy. Cô không có ý định sẽ nghe anh giải thích thêm một điều gì nữa. Sơn vốn là người không có trái tim, vì anh ấy luôn sống trong công việc - thứ công việc luôn cần sự tỉnh táo để giải quyết chứ không phải là giải quyết bằng cảm tính. Anh không hiểu gì về tình yêu, không hiểu gì về trái tim của phụ nữ. Quỳnh Anh nhận ra, biết đâu một ngày nào đó, người lao đầu vào xe anh sẽ lại là cô.

"Em đi đâu vậy?" Sơn giữ tay cô lại.

Quỳnh Anh gạt tay anh ra, đáp lại ráo hoảnh:

- Ra ngoài.

- Tại sao em phải giận anh? Đó là chuyện của quá khứ.

- Em không giận anh. Em chỉ bị sốc khi vừa chứng kiến một người tự tử vì chồng mình.

Sơn thở dài, anh gật đầu:

- Anh hy vọng khi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau.

Quỳnh Anh không nói thêm gì nữa, cô đi tới lấy túi xách và bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sập lại, Sơn mới nhận ra sống chung với một người xa lạ và để người ta hiểu con người, quá khứ của mình là một điều quá khó.

Còn nữa...

Chuyện với người yêu cũ của Sơn đã khiến Quỳnh Anh mất dần niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Liệu rằng Sơn có đưa ra được một lời giải thích hợp lý để làm lành mối quan hệ vốn đã không bình thường giữa hai người?

Đón đọc Phần 7 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 27/11 tại mục Eva Yêu.

Hồng Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình