Mệt vì vợ già ghen tuông

Ngày 17/11/2014 17:44 PM (GMT+7)

Mỗi khi hai vợ chồng có mẫu thuẫn là y như rằng vợ anh bắt đầu nói những từ: “Anh thì biết gì, tuổi đời ít hơn thì đừng cho mình giỏi”

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, bởi thế mới có chuyện những chàng trai dù ít hơn bạn gái vài tuổi vẫn rung động và muốn gắn bó cả đời với người con gái ấy. Cuộc sống gia đình dù ở trong cảnh “chồng trẻ, vợ già” nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, ám ảnh tuổi tác, ngoại hình khiến người phụ nữ lấy chồng trẻ hơn tuổi mắc phải những sai lầm. Và rồi nhưng ông chồng phải ngán ngẩm khi không đâu vợ “làm quá”:

Khốn khổ như vợ già ghen tuông

“Ở nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng”… Vẫn biết sự ghen tuông là một chút gia vị cho tình yêu, tình vợ chồng thêm mặn nồng, hơn nữa, phụ nữ thường có tính hờn dỗi, ghen tuông, tuy nhiên, có vẻ một số bà vợ khi lấy chồng kém tuổi mình chứa “máu ghen” ấy nhiều hơn. Câu chuyện của vợ chồng anh Kiên, chị Hồng là một ví dụ.

Tính tới thời điểm này, anh chị đã cưới nhau được hơn 6 năm. Xét về ngoại hình, chị Hồng già hơn anh khá nhiều. Điều đó cũng không có gì quá khó hiểu bởi lẽ anh kém chị tới 4 tuổi. Trước kia khi yêu nhau, để tránh gia đình ngăn cản, phản đối, anh đã nói dối bố mẹ mình về tuổi của chị để bố mẹ không lăn tăn chuyện mình lấy “gái già”. Anh chia sẻ: “Mặc dù cô ấy hơn tuổi mình nhưng chúng mình vẫn tìm thấy sự đồng điệu với nhau. Mình thấy cô ấy là người hiểu biết, sống đúng mực và có đạo đức vì thế mình vẫn yêu. Cuối cùng chúng mình quyết định cưới nhau”.

Mệt vì vợ già ghen tuông - 1

Khổ vì bị vợ kiểm tra điện thoại gắt gao (Ảnh minh họa)

Trong những năm tháng làm vợ chồng, anh Kiên hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện vợ chồng lệch tuổi. Đã yêu nhau, sống với nhau, có con với nhau thì chuyện đó đâu còn là vấn đề phải quan tâm. Thế nhưng từ phía chị Hồng thì lại khác.

Sau khi sinh con xong, vì điều kiện gia đình không quá khá giả nên chị phải lo toan nhiều điều. Chị già đi trông thấy. Không cần ai nói gì, mỗi lần nhìn vào gương, hay chụp ảnh chung với chồng là cả đêm chị lại mất ngủ vì thấy mình già hơn chồng nhiều quá. Chính điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh với chị.

Mặc dù biết chồng là người đứng đắn nhưng nghe bạn bè nói nhiều chị cũng thành ra lo sợ. Chị bắt đầu có kế hoạch “phòng xa” để tránh việc bị chồng cắm sừng lúc nào không hay. Và rồi chính những kế sách mà chị đưa ra đã khiến anh Kiên ngột ngạt, bí bách với cuộc hôn nhân này.

Điện thoại của anh chị lẳng lặng đi sao hết danh bạ sang một sim khác để phòng khi cần đến gọi. Vậy là mỗi khi chồng đi liên hoan công ty, gặp gỡ bạn bè, đi đám cưới hoặc thậm chí là đi ăn tân gia nhà người bạn, sau khi nghe điện thoại của chồng thông báo về, thế nào chị cũng hỏi anh đi với ai. Ngay sau đó, chị điện thoại cho người bạn đó kiểm tra thông tin xem có đúng hay không?

Nhiều lần vợ làm như thế khiến anh bị bẽ mặt giữa chốn đông người. Anh trách thì chị nói chỉ điện thoại chúc mọi người đi chơi vui vẻ, quan tâm nhau thôi có gì đâu mà anh giận dữ. Chưa hết, chị còn mua một chiếc điện thoại giống y hệt của anh. Chị làm như vậy để kiếm cớ kiểm tra điện thoại của anh bằng cách “vô tình” cầm nhầm điện thoại khi chồng đi làm. Cả ngày hôm đó chị ở nhà sẽ chờ xem có tin nhắn, có cuộc điện thoại lạ nào đến hay không. Tối về anh có trách thì chị vin lí do hai cái điện thoại giống nhau quá nên chị nhầm chẳng có gì lạ.

Không phải anh Kiên không biết tính vợ hay ghen nên anh quyết định kệ cho vợ kiểm soát. Anh cho rằng càng kiểm soát mà không phát hiện ra điều gì khả nghi còn tốt hơn cho anh so với việc chị ấy cứ nghi ngờ bóng gió, rồi ghen tuông vô cớ.

Hãi hùng vợ già… hồi teen

Khác với cách làm của chị Hồng, khi nhận thức được tuổi tác của mình đang ngày một già đi, chị Liên lại tìm cách “tân trang” lại cho mình. Thế nhưng cách “cưa sừng làm nghé” của chị khiến anh Lục – chồng chị… chết khiếp.

Mệt vì vợ già ghen tuông - 2

Hãi hùng vợ già… hồi teen (Ảnh minh họa)

Hơn chồng 5 tuổi nên chị Liên luôn lo sợ mình sẽ già hơn chồng. Bước sang tuổi gần 40, chị Liên bỗng nhiên muốn “hồi xuân”. Chị sợ mình không đủ trẻ trung để sánh vai bên chồng nên mua toàn những bộ đồ nhìn vào tưởng… học sinh cấp 3. Chẳng biết chị học ở đâu, chị bắt đầu diện những chiếc váy xòa ngắn cũn cỡn, đi bốt cao… Đã vậy chị còn bím tóc xanh đỏ cho trẻ trung. Nhìn dáng chị, thoạt đầu người ta tưởng cô nữ sinh. Nhưng khi nhìn kĩ vào gương mặt thì quả thực là một sự… lố bịch.

Anh Lục đã nhiều lần góp ý với vợ về cách ăn mặc sao cho đúng với lứa tuổi nhưng chị sừng cồ lên. Chị khóc lóc cho rằng: “Anh ra ngoài nhìn thấy gái mặc váy ngắn lại chả tít mắt lên, vậy ma về nhà cấm đoán vợ…”. Chưa nói đã thấy vợ bù lu, bù loa lên, anh Lục im luôn không muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng khổ tâm một nỗi, nhiều khi đi gặp bạn bè, bị mọi người trêu trọc, “có vợ trẻ như gái 20” khiến anh ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Chính vì cách ăn mặc đó của vợ mà đi đâu anh cũng không dám dẫn vợ đi cùng. Sự nghi ngờ của chị từ đó cũng lại tăng lên. Nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn khiến anh khốn khổ vô cùng.

Cứ cãi nhau là vợ lên giọng… đàn chị

Cũng lấy vợ hơn tuổi, nhưng nỗi khổ của anh Vũ lại đến từ việc vợ lúc nào cũng coi mình như… chị của chồng. Mặc dù hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, nhưng mỗi khi có chuyện không hợp ý là y như rằng vợ anh Vũ lên mặt khinh chồng: “Anh kém tôi cả gần chục tuổi đấy, đã không hiểu biết thì đừng có nói”.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, anh Vũ cho biết anh hài lòng về người vợ hơn mình 7 tuổi. Chị là người đảm đang, tháo vát và hết lòng hết dạ vì chồng, vì con. Bản thân anh cũng không bao giờ đặt nặng vấn đề tuổi tác. Anh luôn cố gắng giúp đỡ vợ để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân. Thế nhưng điều khiến anh bực bội nhất vẫn là trong mỗi cuộc tranh luận, vợ luôn cho rằng… chồng là trẻ ranh.

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, thế nhưng mỗi khi hai vợ chồng có mẫu thuẫn là y như rằng vợ anh bắt đầu nói những từ: “Anh thì biết gì, tuổi đời ít hơn thì đừng cho mình giỏi”, hoặc… “Nhắc để anh nhớ, anh còn kém tôi đến 7 tuổi cơ đấy”…

Mệt vì vợ già ghen tuông - 3

Bực mình vì vợ khinh chồng ít tuổi (Ảnh minh họa)

“Dù mình ít hơn vợ 7 tuổi nhưng mình nghĩ vợ chồng sống với nhau vẫn cần phải có sự tôn trọng. Dù sao mình cũng là chồng, vợ đàn ông, nên vợ cần phải biết trên, biết dưới. Những lời chê bai đó cô ấy vô hình chung tạo ra khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng và có ý xem thường mình. Sự hiểu biết đâu phải dựa vào tuổi ai nhiều, ai ít mà kết luận phi lý như vậy được. Tình cảm vợ chồng mình cũng sứt mẻ đi nhiều từ thái độ đó của vợ”. - Anh Vũ chia sẻ.

Những cuộc “cải tổ”

Hầu hết trong cả ba hoàn cảnh éo le trên, người vợ đều tự mình làm cho gia đình trở nên nặng nề khi không biết cách ứng xử khéo léo với hôn nhân. Chính họ là người làm cho vấn đề tuổi tác trở thành rào cản trong tình yêu của hai vợ chồng.

Cả ba người chồng đều đã phải có những “cuộc cách mạng” trong hôn nhân để thay đổi nhận thức của vợ. Thật may là các bà vợ đều đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình nếu không hạnh phúc khó lòng mà giữ được.

Lấy một người đàn ông kém tuổi mình đòi hỏi người phụ nữ phải hết sức tinh tế trong việc giữ gìn tổ ấm. Dù rằng người đàn ông ấy có “chào đời” muộn hơn thì vẫn cần sự tôn trọng dành cho chồng. Chỉ có tình yêu thương, sự tin tưởng và tôn trọng nhau thì hạnh phúc mới được đong đầy.

Thiên Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan