Người dưng xa lạ

Ngày 11/06/2013 13:50 PM (GMT+7)

Âm thầm làm người dưng xa lạ...Lặng lẽ bên nàng dẫu đơn phương...

Nếu có hôm nào em cô đơn...

Người ấy đang ghen hoặc giận hờn...

Đừng ngại gửi anh dòng tin nhỏ...

Anh sẽ cùng em giải cô đơn...

                   ++++++

Em lướt qua đời anh...

Nhẹ nhàng...Dáng hình này...

Ai xoá cho tan?...Vẫn biết phương trình đang vô nghiệm...

Cửa tim em khoá chắc bằng vàng?...

                    ++++++

Anh ngàn năm... Đứng đợi...

Một mình...Người ấy và em...

Tình đẹp xinh...Hỏi lòng bao giờ em thầm nghĩ...

Người dưng khác họ vẫn chung tình...

                     ++++++

Cuộc đời khi nào chẳng cô đơn?...

Em có khi nào không dỗi hờn?...

Âm thầm làm người dưng xa lạ...

Lặng lẽ bên nàng dẫu đơn phương...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thơ tình yêu