Người tình lý tưởng lộ mặt khi tôi cầm tờ đơn ly hôn không tài sản tới

Ngày 27/12/2015 15:14 PM (GMT+7)

Có được lá đơn ly hôn với chữ ký của Vân trong tay, Lâm vui sướng lao nhanh tới chỗ nhân tình để thông báo tin mừng này. Nào ngờ cô nhân tình lý tưởng của Lâm lại mắng nhiếc Lâm không tiếc lời thay vì hạnh phúc.

Những gì mà Lâm và Vân có được ngày hôm nay là thành quả của 5 năm khổ cực. Một cơ ngơi khang trang, hai công việc với mức thu nhập tốt và một bé trai thông minh, lanh lợi. 5 năm qua vất vả, những tưởng đã tới ngày Vân được hưởng hạnh phúc thì nào ngờ Lâm lại ngoại tình.

Cái lý do Lâm ngoại tình thật khiến Vân đau đớn.

- Anh xin lỗi, tình yêu anh dành cho em đã vơi cạn dần trong 5 năm qua rồi. Giờ anh yêu cô ấy, anh không thể sống thiếu cô ấy được. Mong em hãy hiểu cho anh.

Lâm ngoại tình nhưng không lén lút mà đường đường, chính chính công khai khiến Vân mất hết hoàn toàn niềm tin và tình yêu dành cho anh.

Lâm cả ngày quấn quýt bên nhân tình, bỏ mặc mẹ con Vân. Con sốt cao phải đi viện, Vân gọi cho Lâm hàng chục cuộc. Tới khi liên lạc được thì Vân lại nghe rõ tiếng nhân tình của Lâm đang õng ẹo trong đó. Tức giận, Vân tắt máy ngay lập tức mà Lâm cũng chẳng buồn gọi lại. Mấy ngày con trai nằm viện, Lâm chỉ ghé qua cho có lệ rồi vội vã rời đi nói là bận công việc. Nhưng Vân biết tỏng cái công việc của Lâm. Ngoài đưa nhân tình đi ăn uống, chơi bời và mua sắm ra thì còn gì quan trọng hơn nữa. Lâm đã cạn tình thì Vân cũng chẳng cần giữ nghĩa làm gì nữa.

Người tình lý tưởng lộ mặt khi tôi cầm tờ đơn ly hôn không tài sản tới - 1

(Ảnh minh họa)

Lúc quyết định ly hôn. Vân chỉ thấy đau khi tình nghĩa vợ chồng đồng cam cộng khổ 5 năm trời chẳng đáng giá bằng một cơn say nắng sự trẻ trung, xinh đẹp. Vân đã hy sinh gần như cả tuổi thanh xuân của mình mới có được cơ ngơi ngày hôm nay nên đã mất chồng thì không thể mất công sức lao động nữa. Cô phải giữ lại tất cả tài sản cho con cô sau này.

Đơn ly hôn được Vân thảo sẵn với điều kiện là Lâm sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Vân cứ ngỡ Lâm sẽ tiếc nuối công sức của mình mấy năm qua mà do dự thì nào ngờ Lâm đồng ý ngay tắp lự. Lâm nói rằng chỉ cần Vân đồng ý ly hôn thì điều kiện nào Lâm cũng đánh đổi. Lâm sẽ cùng nhân tình xây dựng hạnh phúc riêng với hai bàn tay trắng để chứng mình tình cảm của họ là thật lòng vì nhau. Nhưng Lâm đã đánh giá quá cao tấm lòng của cô nhân tình trẻ.

Có được lá đơn ly hôn với chữ ký của Vân trong tay, Lâm vui sướng lao nhanh tới chỗ nhân tình để thông báo tin mừng này. Nào ngờ cô nhân tình lý tưởng của Lâm lại mắng nhiếc Lâm không tiếc lời thay vì hạnh phúc:

- Sao tôi lại đi cặp với một gã ngu như anh nhỉ. Anh tưởng tôi đến với anh vì tình yêu thôi sao. Tất cả chỉ là vì tiền của anh thôi. Tiền anh hết thì tình tôi cũng tan. Đó là quy luật. Anh về đi, tôi còn phải đi tìm tình yêu khác đây.

Lâm không ngờ nhân tình bé nhỏ của mình lại tráo trở và lật lọng như thế. Hóa ra tình yêu kia chỉ là Lâm ngộ nhận và tưởng tượng ra nó mà thôi. Lâm đau khổ rời khỏi nơi mà trước đây vài giờ Lâm còn nghĩ nó sẽ là tổ ấm tương lai của mình. Vừa có được lá đơn ly hôn của Vân có 2 giờ mà Lâm đã thấy hối hận. Tới giờ Lâm mới nhận ra Vân mới chính là người yêu thương anh vô điều kiện, mới là người anh cần để đi trọn cuộc đời này.

Lâm nhanh chóng quay lại cầu xin Vân tha thứ. Nhưng đã muộn rồi. Sau những uất ức, đau đớn vì sự phản bội của Lâm, cõi lòng Vân giờ đã bình tâm trở lại. Bây giờ Vân chỉ có con trai là nguồn hạnh phúc duy nhất mà thôi, còn Lâm đã chẳng còn tồn tại trong tâm trí Vân nữa rồi. Có thể người ta cho rằng Vân cạn tình cạn nghĩa. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của Vân, người ta mới có thể thấu hiểu cho Vân. Còn Lâm, hạnh phúc 5 năm tan vỡ, trắng tay, nhân tình ruồng bỏ, sẽ phải rất khó khăn để Lâm bắt đầu làm lại.

Theo Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu