Phụ nữ là để yêu, không phải để vùi dập

Ngày 20/10/2017 09:15 AM (GMT+7)

Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, nên phải luôn gom góp yêu thương để bù trừ sự khuyết thiếu. Phụ nữ là để yêu, không phải là đồ vật để đánh giá, để vùi dập…

Đừng làm đau phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa” - Đó là lời được nói ra bởi một cậu bé. Một cậu bé bảy tuổi có thể nói được điều này, bằng một sự ngây thơ và chân thành, nghĩa là không hề có bất kỳ sự toan tính, phân vân thì đó là một điều đúng đắn.

Đừng bao giờ hỏi rằng tại sao lúc nào phụ nữ cũng cần được yêu thương, bởi vì sinh ra là phụ nữ đã phải chịu không ít thiệt thòi. Bạn có thể nhìn mẹ mình, nhìn bà, hay thậm chí là nhìn em gái, chị gái của mình. Để trưởng thành, phụ nữ phải trải qua những thay đổi bên trong bản thân nhiều hơn là một người đàn ông. Họ lạ lẫm với những thay đổi đó, thậm chí là còn sợ hãi. Sau đó là một loạt những chuyện giống như là một “quy luật sống” của họ, lấy chồng, sinh con đẻ cái và nuôi dạy. Từng ấy chuyện cũng là quá sức với một người, nhưng phụ nữ lại làm tất cả một cách phi thường, kể cả họ có cần đàn ông ở bên cạnh hay không.

Phụ nữ là để yêu, không phải để vùi dập - 1

Ở thời đại này, khi có biết bao nhiêu quyền con người, quyền bình đẳng được đưa ra, nhưng phụ nữ vẫn là một bộ phận bị coi nhẹ hơn đàn ông. Yếu về tinh thần, yếu về quyền lợi. Dù có luật bình đẳng, nhưng bởi những đặc thù của phụ nữ là sinh con đẻ cái, thiên về cảm tính… thì họ đều ít được coi trọng như đàn ông. Phụ nữ thường được gắn liền với chiếc tạp dề, còn đàn ông thì gắn với những công việc lớn lao. Tất nhiên, có một số người phụ nữ quyền lực, làm chấn động thế giới, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ.

Có một điều khó khăn khiến cho nhận định phụ nữ sinh ra là để yêu thương hơi mâu thuẫn, đó là việc một bộ phận những người phụ nữ tự giác cho rằng mình là thế yếu. Công việc của mình là chăm lo chồng con, nhà cửa, những việc nhỏ nhặt, tủn mủn. Cô không thể xen vào công việc của anh vì sẽ chỉ thêm làm phiền, cô không thể tức giận nếu anh không cùng cô dọn dẹp nhà cửa… Điều ấy chỉ càng khiến cho vấn đề bình đẳng giới xa cách với chúng ta.

Những người đàn ông có bao giờ nghiêm túc nghĩ người phụ nữ bên cạnh mình là một ai đó phi thường và lớn lao? Nhưng cái phi thường lớn lao ấy lại được ẩn giấu trong lớp vỏ bọc, hình hài nhỏ bé? Người phụ nữ ấy dù bên ngoài có thể hiện thế nào, thì trong lòng họ luôn luôn muốn được yêu và che chở. Không một người phụ nữ nào không thích nghe những lời đẹp đẽ, khen ngợi bay bổng, không một người phụ nữ nào không xúc động khi được người đàn ông mình yêu đối xử tình cảm, chân thành, trân trọng. Họ không nói không có nghĩa là họ không như vậy, đơn giản vì họ muốn bạn cảm nhận. Và khi họ thấy bạn cảm nhận được, tức nghĩa là bạn yêu họ.

Phụ nữ là để yêu, không phải để vùi dập - 2

Phụ nữ phức tạp hơn đàn ông rất nhiều, vì họ là những sinh vật hay âu lo. Từ những âu lo họ có thể nảy sinh ra nhiều thứ tiêu cực khiến cho những người đàn ông khó chịu, hoặc tức giận, hay đỉnh điểm là rời bỏ họ để đến bên một người phụ nữ nhiều âu lo khác nhưng mới mẻ hơn. Có những người phụ nữ đã bị bạo hành, có những người phụ nữ cô đơn trong chính tình yêu, có những người phụ nữ trầm cảm đến mức phải tìm đến những cách tiêu cực… Đó là một bi kịch. Phụ nữ không dễ hiểu, nhưng họ sẽ bộc lộ hết cho bạn hiểu nếu bạn thực sự trân trọng họ.

Và ngay cả chính những người phụ nữ, đừng đánh mất bản thân vì những định kiến, những quy luật lâu đời. Hãy yêu thương chính mình, như đang nâng niu hạnh phúc mà bạn đang bảo vệ. Sinh ra là phụ nữ đã phải chịu không ít áp lực, nên phải luôn gom góp yêu thương để bù trừ sự khuyết thiếu. Phụ nữ là để yêu, không phải là đồ vật để đánh giá, để vùi dập…Nếu là một người đàn ông, và đang cảm thấy khó chịu với người phụ nữ của mình chỉ vì những việc nhỏ nhặt như cô ấy muốn bạn bỏ thuốc lá, thì hãy nghĩ xem, thuốc lá có hại hay người yêu có hại cho bạn? Cô ấy tại sao lại phải cằn nhằn với bạn trong khi cơ thể đó là của bạn? Đơn giản vì cô ấy yêu bạn.  

Nên nếu không thể yêu họ nồng nhiệt mỗi ngày, thì nhân ngày hôm này, hãy yêu họ một vạn lần hơn mỗi ngày bạn thể hiện. Tất cả cô ấy cần, chỉ là vậy thôi. 

>> XEM TIẾP: 20/10 không có "gấu", thanh niên tung ảnh "diễn sâu" cùng bạn gái vô hình 

Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10