Sẽ có ngày

Ngày 10/06/2013 13:11 PM (GMT+7)

Sẽ có ngày Ta đứng cạnh bên nhau/ Chỉ trao nhau ánh nhìn xa lạ rồi vội vã đi xa...

Sẽ có ngày Cánh chim bay biết mỏi

Nó dõi về tổ ấm của yêu thương

Bỏ sau lưng chuyện trăng gió hoang đường

Mà ngỡ tưởng rằng thiên đường hạnh phúc.

                       +++++

Sẽ có ngày Sóng say lời thúc giục

Biển đục ngầu trắng xóa cuộn đau thương

Cho tôi xa bao cách trở đoạn trường

Để nhớ thương không còn vương miền kí ức.

                          +++++

Sẽ có ngày Con tim thành thực

Thốt nên lời chẳng ngờ vực lo âu

Để tim tôi thôi trải khúc tình sầu

Để sông sâu tìm ra biển rộng

                     +++++

Với mênh mông khát vọng tuôn trào

Sẽ có ngày Ta đứng cạnh bên nhau

Chỉ trao nhau ánh nhìn xa lạ rồi vội vã đi xa

tình yêu không còn gì nữa cả

Khi tâm hồn hai ngả phân ly.

                    +++++

Sẽ có ngày Tôi thôi không mộng mị

Và con tim phục tùng lý trí

Thì chia li sẽ êm ái khôn cùng

Tôi nghe tim mình mông lung

Một hồi chuông vang rung hồn thức tỉnh

                       +++++

Sẽ có ngày Hạnh phúc lung linh

Cho tôi rời xa một mối tình dang dở

Để tôi thôi sống cảnh đợi chờ

Để lời thơ bất ngờ tươi tắn…

                       +++++

Sẽ có ngày tôi vắng lặng thương đau

Sẽ có ngày …ôi sao xa quá!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thơ tình yêu