Thử tình yêu, cặp đôi chết đuối 2 năm chưa tìm thấy xác

Ngày 02/07/2015 17:08 PM (GMT+7)

Một cặp đôi đã mất tích sau khi chàng trai nhảy xuống biển để cứu người yêu nhảy xuống chỉ để thử lòng anh. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thi thể cặp đôi này.

Theo Dailytelegraph đưa tin hồi tháng 5/2013, Paul Rossington, 30 tuổi đã chết đuối khi bất chấp hiểm nguy nổ lực nhảy xuống biển cứu người yêu tên Kristen Schroder, 26 tuổi. Cô gái này đã bị ngã từ trên boong của con tàu du lịch Carnival Spirit cao 20 m xuống biển ở ngoài khơi bang New South Wales, Australia. Cho đến nay, sau hơn 2 năm, thi thể của cặp đôi vẫn chưa được tìm thấy.

Câu chuyện về cặp tình nhân đặc biệt này được nhắc lại khi có một số kết luận mới. Trung sĩ Michael O'Keefe, điều tra viên về cái chết của anh Rossington cho rằng hành động của Rossington là hành động can đảm tối cao và đáng quý. Vì trước khi nhảy xuống, anh này cũng lường trước được những rủi ro mà mình sẽ gặp phải.

Thử tình yêu, cặp đôi chết đuối 2 năm chưa tìm thấy xác - 1

Kristen Schroder và chồng sắp cưới Paul Rossington.

Theo những gì camera ghi lại, vào ngày 8/5/2013, Paul Rossington và Kristen Schroder đã có một cuộc tranh cãi trong tàu trong thời gian ngắn trước khi họ qua đời.

Điều tra viên còn cho biết cặp đôi này đã cãi nhau trong bữa tối vào đêm cuối cùng của chuyến đi, anh Rossington đã buộc tội bạn gái lả lơi với người đàn ông khác. 

"Cách giải thích nghe hợp lý nhất là Kristen, một người không biết sợ độ cao, chỉ giả vờ như thể mình đang gặp nguy hiểm và thử lòng Paul", Dillion, một điều tra viên khác nói.

Sau đó, vào khoảnh 8h45’, tối hôm đó, trong bộ quần áo màu đen, cô Schroder đã đi ra ngoài và trèo qua lan can của tầng cabin thứ năm, không may cô gái đã bị trượt chân và ngã xuống biển.

Thử tình yêu, cặp đôi chết đuối 2 năm chưa tìm thấy xác - 2

Thi thể cả hai vẫn chưa được tìm thấy

Lúc này, khi nghe tiếng kêu của người yêu, anh Rossington đang ở trong phòng chạy ra và nhảy qua lan can xuống biển để cứu người yêu. Cả hai được thông báo mất tích mãi tới khi con tàu cập cảng Sydney vào sáng hôm sau.

Theo ông Dillion, nếu cả hai may mắn sống sót sau cú ngã từ trên tàu thì cũng có thể sẽ tử vong vài giờ sau đó, bởi sức va đập của cơ thể xuống nước. 

Ông Dillion còn miêu tả đây thực sự là một vụ việc bi thảm bởi cả hai phải "chết lạnh lẽo giữa biển khơi tối tăm" và chưa kịp có cơ hội để cải thiện mối quan hệ tình cảm của mình.

Các lực lượng hải quân, cảnh sát NSW và Cơ quan An toàn hàng hải Australia tiến hành tìm kiếm trên biển và trên không nhưng thi thể của họ vẫn chưa được tìm thấy.

Thử tình yêu, cặp đôi chết đuối 2 năm chưa tìm thấy xác - 3

Con tàu du lịch Carnival Spirit từng chở cặp đôi Rossington và Rossington Christeen.

Được biết, cặp đôi gặp nhau đầu tiên tại Sydney. Trước khi mất tích giữa biển khơi, họ đã chính thức hẹn hò được 10 tháng, họ thường xuyên cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn.

Mẹ của Rossington Christeen nói con trai bà là một người rất trầm tính và anh đã chết đi một cách vô cùng ý nghĩa.

"Điều đó đã khiến trái tim tôi tan nát vì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hoặc nghe thấy tiếng cười kỳ quặc của con mình một lần nữa", bà nói. Theo bà, kết quả của cuộc điều tra sẽ giúp cả gia đình bình tĩnh lại.

Theo Mạc Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu