Tình yêu 7 năm sắp cưới bỗng tan vỡ vì tôi bị đánh ghen

Ngày 25/11/2017 13:00 PM (GMT+7)

Sau một thời gian dài xa cách, tôi cứ ngỡ cuối cùng hai đứa cũng được hạnh phúc bên nhau nhưng tình yêu 7 năm của chúng tôi đã kết thúc đầy đau đớn.

Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 7 năm từ thời còn là học sinh cấp 3. Khi ấy tôi là lớp trưởng còn anh là cậu học sinh cá biệt thường hay trốn học đi chơi điện tử.

Chính vì vậy, cô giáo đã giao cho tôi nhiệm vụ đôn đốc và kiểm tra anh học tập. Lúc đầu anh cũng tìm cách đối phó với tôi nhiều lắm nhưng bỗng một hôm, mùng 8/3, anh mua một bó hoa hồng nhỏ tới đưa cho tôi. Tôi cầm lấy bó hoa và mở tấm thiệp ghi những dòng chữ của anh: “Tớ thích cậu lâu rồi nhưng không biết làm sao để được gần cậu nên mới cố tình trốn học đấy. Cậu làm bạn gái tớ nhé?”

Lúc đầu tôi giả vờ kiêu, không thèm đồng ý nhưng anh dọa nếu tôi không yêu thì anh sẽ lại lười học tiếp. Vậy là tôi vờ như bị cưỡng ép phải đồng ý dù trong lòng thật sự cũng rất vui vì tôi cũng đã để ý anh từ lâu.

Tình yêu 7 năm sắp cưới bỗng tan vỡ vì tôi bị đánh ghen - 1

Tôi và bạn trai yêu nhau từ thời trung học. (Ảnh minh họa)

Kể từ đó chúng tôi chính thức thành một đôi, tôi thường đến nhà giúp anh học. Thấy anh đang lười học, ham chơi bỗng chăm chỉ lạ thường, kết quả cũng tiến bộ, bố mẹ anh mừng lắm, quý tôi như con cháu trong nhà.

Sau này khi biết hai chúng tôi yêu nhau, gia đình anh lại càng ủng hộ. Bố mẹ tôi cũng quý anh vì thấy anh nhiệt tình lại nhanh nhẹn, anh còn thường sang chơi cờ với bố tôi nên rất được quý mến.

Ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi và anh quyết định cùng thi chung vào một trường để có thể tiếp tục bên nhau. Tuy nhiên sau 1 năm học, tôi nhận thấy mình không phù hợp với ngành học này và muốn đi du học. Lúc đó, tôi đã giành được một học bổng ở bên Đức. Anh biết chuyện rất buồn, ra sức năn nỉ tôi hãy suy nghĩ lại, nhưng đây là ước mơ của tôi. 

Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, tôi dù trong lòng cũng rất buồn nhưng vẫn an ủi anh rằng tôi nhất định sẽ trở về. Ngày chia tay, anh nắm chặt tay tôi vừa khóc vừa nói: “Anh sẽ chờ em về rồi chúng mình cưới.”

Tình yêu 7 năm sắp cưới bỗng tan vỡ vì tôi bị đánh ghen - 2

Chúng tôi phải chia xa vì tôi đi du học. (Ảnh minh họa)

Suốt thời gian du học bên nước ngoài, ngày nào tôi và anh cũng gọi điện nói chuyện rồi facetime cho nhau không biết chán. Thế nhưng kể từ ngày anh ra trường và đi làm, anh nói chuyện với tôi ít hơn trước, thường xuyên bận rộn, nhiều khi tôi gọi điện hay nhắn tin, anh cũng không trả lời. Lúc tôi hỏi thì anh nói do anh mới đi làm, chưa quen việc nên khá bận. Tôi hỏi anh: “Có phải anh yêu người khác không? Nếu đúng thì cứ nói, em và anh chia tay.” Nhưng ngay lập tức anh quát tôi: “Em nghĩ linh tinh gì vậy. Anh nhất định chờ em về rồi cưới.”

Câu nói ấy của anh thật sự khiến tôi cảm động. Cuối cùng cũng đến ngày tôi trở về, anh ra đón tôi ở sân bay và ôm chầm lấy tôi. Bao năm tháng xa cách, cuối cùng tôi và anh cũng được đoàn tụ. Chúng tôi dành hầu hết thời gian bên nhau, gia đình hai bên cũng bắt đầu rục rịch chuyện cưới xin cho hai đứa.

Mọi chuyện có lẽ cứ thế êm đềm diễn ra cho tới ngày cưới nếu như không có một vụ việc động trời. Hôm đó, tôi đang ngồi trong quán cafe để làm nốt việc thì một cô gái trẻ tiến đến ngồi xuống đối diện tôi và hỏi: “Chị là vợ sắp cưới của anh H đúng không?”

Tôi nhìn kỹ cô gái xem đây có phải người quen hay không rồi trả lời: “Phải, em là ai? Sao em biết chị và anh H?” Tôi vừa nói dứt câu thì bỗng một cốc nước hất thẳng vào mặt. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có hai người con gái lao đến giật tóc rồi tát vào mặt tôi. Chúng vừa đánh vừa chửi: “Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đi cướp bạn trai của người khác!”

May sao có mấy người xung quanh lao vào can ngăn thì tôi mới không bị đánh. Một cô gái chỉ tay vào mặt tôi quát: “Mày có biết đây là bạn gái của H không? H và nó đã yêu nhau 5 tháng rồi, mày còn dám xông vào cướp bạn trai của nó à?!”

Tình yêu 7 năm sắp cưới bỗng tan vỡ vì tôi bị đánh ghen - 3

Đến khi tôi trở về để cả hai chuẩn bị cưới thì tôi bị người thứ ba đánh ghen. (Ảnh minh họa)

Lúc này tôi mới ngờ ngợ hiểu ra mọi thứ, ngay lập tức tôi gọi điện cho người yêu tới quán cafe. Vừa đến nơi, anh sững sờ khi nhìn thấy tôi và hai cô gái đó, tôi bắt anh phải giải thích tất cả mọi chuyện nếu không tôi và anh sẽ hủy cưới. Lúc này anh mới nắm tay tôi khóc lóc nói trong thời gian xa tôi vì quá cô đơn nên anh đã tán tỉnh cô gái kia và thậm chí còn hứa hẹn ngon ngọt các thứ. Nhưng anh khẳng định người anh muốn cưới là tôi còn người kia chỉ là vui chơi qua đường.

Nghe anh nói xong, tôi lập tức chia tay và tuyên bố sẽ không có đám cưới nào xảy ra. Giờ tôi đang rất đau khổ và rối trí, anh liên tục gọi điện và đến nhà cầu xin tôi tha thứ nhưng thật sự tôi đã bị tổn thương quá lớn, lại còn bị hiểu nhầm là kẻ thứ ba. Bây giờ tôi phải làm gì đây?

>> XEM TIẾP:

Mẹ bạn trai gọi điện đòi hủy hôn vì chê nhà tôi làm kinh doanh không môn đăng hộ đối

Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống... 

Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. 

Tâm sự của độc giả sẽ được chia sẻ trên chuyên mục vào lúc 13h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý độc giả đón đọc.

Dương Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu