Tưởng bạn gái hiền lành, ai ngờ là chúa chổm vì nghiện lô đề

Ngày 18/08/2016 11:59 AM (GMT+7)

Ngay cả cái lúc người ta đến nhà làm ầm lên đòi nợ, tôi vẫn không thể nào hình dung nổi cô bạn gái hiền lành của mình lại là kẻ nghiện lô đề đến mức nợ như chúa chổm.

Tôi và bạn gái nào có phải mới yêu nhau ngày 1, ngày 2 để nói chưa hiểu nhau. Tính đến giờ, chúng tôi cũng đã tìm hiểu được gần 3 năm rồi. Nếu không có gì thay đổi, sang năm được tuổi thì chúng tôi cưới. Năm nay bạn gái tôi 26 tuổi, hai nhà cứ tránh không đẹp nên dù đã yêu lâu nên vẫn đợi sang năm. Vậy mà sự thật về con người bạn gái khiến tôi bị sốc.

Hiện tại tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tương đối lớn. Vì tính chất công việc nên tôi cũng khá bận rộn. Tuy thế, tối nào tôi cũng ghé qua chỗ nhà bạn gái để thăm, ăn với cô ấy bữa tối rồi mới về nhà. Ấy vậy mà tôi không thể nào phát hiện ra, bạn gái mình lại có thói quen xấu là nghiện lô đề.

Tưởng bạn gái hiền lành, ai ngờ là chúa chổm vì nghiện lô đề - 1

Yêu nhau 3 năm mà tôi không biết bạn gái có cái tính nghiện ngập lô đề (Ảnh minh họa)

Tôi quen cô ấy khi vừa tốt nghiệp ra trường. Nhìn cô ấy hiền lành, ăn nói dễ nghe nên tôi có cảm tình ngay lần đầu gặp. Hai đứa được bạn bè mai mối nên cũng có điều kiện để tiến tới với nhau nhanh hơn. Có thể nói, bạn gái tôi đúng mẫu phụ nữ gia đình, đưa về giới thiệu, bố mẹ tôi ưng ý vô cùng. Cô ấy biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm cái gì cũng khéo. Thử hỏi như thế làm sao ai không thích?

Công việc của bạn gái tôi thì chỉ làm hành chính cho một công ty nhỏ thôi. Lương tháng chỉ 3,4 triệu nhưng được cái nhàn. Tôi xác định, kiếm tiền là chuyện của đàn ông, nếu cô ấy cảm thấy công việc đó phù hợp với sức mình, yêu thích thì cứ làm, tôi không đặt nặng chuyện bạn gái phải kiếm được nhiều tiền.

Bạn gái tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ nhắn, xinh xắn, còn tôi có nhà riêng rồi. Nhiều khi xót người yêu, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà mình ở luôn, nhưng không được vì còn bố mẹ, như thế sẽ rất mang tiếng cho cô ấy. Chỉ có thể đợi bao giờ hai đứa cưới xong thì mới danh chính ngôn thuận được thôi.

Tưởng bạn gái hiền lành, ai ngờ là chúa chổm vì nghiện lô đề - 2

Cô ấy biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm cái gì cũng khéo. Thử hỏi như thế làm sao ai không thích? (Ảnh minh họa)

Hàng tháng, tôi cũng có hỗ trợ cho bạn gái tiền chi tiêu sinh hoạt, tôi đưa một khoản cố định, còn lại cần thêm hay có gì phát sinh, cô ấy cứ hỏi là tôi lại đưa, chẳng tiếc gì cô ấy cả. Tôi nghĩ từng đó đủ để cô ấy có cuộc sống sung túc, nhưng càng lúc tôi càng thấy cô ấy túng bấn và có vẻ lạm phát về tiền bạc.

Nào tôi có ngờ đâu, bạn gái tôi đam mê lô đề, mà từ ngày còn là sinh viên cơ. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại có cái tính đó. Bình thường thì ngoan hiền thế nhưng trong người lại có máu ăn thua đỏ đen. Tiền đóng học cô ấ cũng dồn để đánh đề. Mà nào có mấy ai giàu lên được vì cái trò may rủi đó. Tiền nợ của cô ấy cứ chất chồng. Cô ấy vay bên này, đập vào bên kia, mượn được ai tiền, thay vì chi tiêu tiết kiệm dành dụm để trả nợ, cô ấy lại mang cả đi đánh lô đề với hi vọng gỡ gạc để trả nợ. Càng ngày cô ấy càng lún sâu.

Bảo sao, từ ngày quen nhau tôi thấy cô ấy rất ít bạn, thi thoảng còn phải thay số điện thoại liên tục. Cô ấy cứ nói có mấy kẻ hay goi điện quấy rối nên ghét quá thì thay số luôn. Nghe cũng thấy bất cập nhưng đó là quyền riêng tư của bạn gái, tôi cũng chẳng can thiệp nhiều.

Cô ấy giấu rất giỏi, vì thực ra cái trò đó cũng chẳng có gì mà lộ. Cứ đi làm là cô ấy lại đánh lô đề, chiều về có kết quả. Tôi vẫn gặp bạn gái thường xuyên mỗi ngày nhưng chẳng mảy may nghi ngờ.

Tưởng bạn gái hiền lành, ai ngờ là chúa chổm vì nghiện lô đề - 3

Ngay cả cái lúc người ta đến nhà làm ầm lên đòi nợ, tôi vẫn không thể nào hình dung nổi cô bạn gái hiền lành của mình lại là kẻ nghiện lô đề đến mức nợ như chúa chổm. (Ảnh minh họa)

Cho tới hôm rồi, hai đứa đang ăn cơm, người ta tìm tới tận nhà để đòi nợ. Đó là mấy bà bán lô đề, họ bảo cô ấy đánh “chịu” giờ nhiều tiền quá rồi không chịu trả nên họ mới tới nơi đòi. Tôi hoảng quá, không thể tin nổi sự thật này. Tôi bực bội tìm hiểu, vào kiểm tra trang cá nhân, mạng xã hội của bạn gái thì ôi thôi, không biết bao nhiêu người vào đòi tiền mà cô ấy tảng lờ luôn.

Tôi nói chuyện rõ ràng, hỏi xem số nợ bao nhiêu, tôi nghe xong mà choáng váng đầu óc. Số tiền không hề nhỏ và khiến tôi không thể hình dung nổi cô gái ngoan hiền như cô ấy đã làm gì trong ngần ấy năm để nợ tới khoản lớn như vậy.

Thực ra, với kinh tế nhà tôi, tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn gái trả nợ. Nhưng tôi thấy không đáng. Nếu là vì làm ăn thua lỗ, thất bát, tôi sẵn sàng gánh nợ cho cô ấy ngay, còn cái việc đáng xấu hổ này thật… không biết phải bao dung thế nào.

Giờ tôi rất nghĩ ngợi về mối quan hệ của mình, có nên chia tay không chứ cứ thế này mà lấy về không khéo khuynh gia bại sản. Cái máu nghiện đỏ đen này khó bỏ lắm, cô ấy lại còn ngập vào nó hàng mấy năm nay, giờ làm sao bỏ được. Tôi thì không muốn lấy một người vợ như thế, nhưng nghĩ bỏ cũng tội vì cô ấy có sai lầm chứ rất yêu thương tôi, chung thủy và lại đảm đang khéo léo. Tôi phải làm gì đây? Chuyện này tôi vẫn chưa cho bố mẹ biết!

Nguyễn Anh Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan