Quen qua facebook, cô gái Việt quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt

Ngày 04/09/2017 06:21 AM (GMT+7)

6 tháng sau chia tay với vị “hôn phu hụt”, chị Phước tìm thấy người bạn đời tri kỷ của mình qua “bà mai” facebook.

Chuẩn bị hết cho kế hoạch hôn nhân và đã làm thủ tục, phỏng vấn định cư ở Mỹ với người thương nhưng cuối cùng chị Hồng Phước (TP. Hồ Chí Minh) đã phải từ bỏ cuộc tình ấy vì sự nóng tính và cái tôi quá lớn của bản thân. Hai năm yêu nhau, chị kết thúc một phần tuổi trẻ của mình qua buổi nói chuyện ngắn đầy thẳng thắn.

Chênh vênh, lạc lõng, những tưởng, chị khó có thể chấp nhận được người đàn ông nào khác nhưng cuối cùng chị đã tìm thấy người tri kỷ của mình nhờ “bà mai” facebook.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 1

Gia đình chị Hồng Phước.

Cơ duyên bất ngờ nhờ “bà mai” facebook

Lấy lại tinh thần sau khi chia tay với mối tình đầu, chị Phước trở về với cuộc sống, công việc thường ngày. Chị đổi công việc khác và tìm niềm vui qua những bộ đồ đẹp, những buổi đi chơi tụ tập bạn bè.

Chị để facebook chế độ công khai mọi hoạt động thường ngày của mình cho gia đình theo dõi, yên tâm hơn. Từ đó, những hình ảnh của chị được đăng tải trên facebook đã đốn tim anh Jules Wilkinson – chồng hiện tại.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 2

Đối với chị, anh tốt tính, thương vợ, chiều con, chịu khó, siêng năng, rộng lượng, vui tính, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tình cảm.

“Hồi đó mình bị ăn trộm vô gom hết những tài sản có giá trị như laptop, điện thoại. Không muốn trở về nhà sau đó, mình mới ghé tiệm internet gần nhà ngồi tới khi đóng cửa.

Lúc này mình có dịp kiểm tra tin nhắn. Anh nhắn tin cho mình 3 lần nhưng không thấy mình hồi âm nên càng tò mò và muốn liên lạc hơn.

Trong lúc cô đơn, có người nhắn tin qua lại, mình bị cuốn hút, thế là mình chỉ liên lạc với anh. Đến bây giờ, ông xã mình vẫn luôn cảm ơn facebook đã giúp tụi mình tìm hiểu, gần nhau nhiều hơn”, chị Phước kể lại lần đầu quen nhau.

9 tháng yêu xa, ngày quyết định kết hôn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ

Tình yêu của chị Phước và anh Jules cứ lớn dần từ đó. Thế nhưng, yêu xa nên chị luôn hoài nghi, “tra vấn” mọi thứ về anh. Đặc biệt, việc biết anh có con với người yêu cũ khiến những hoài nghi của chị càng lớn gấp bội.

Còn với anh Jules Wilkinson, để khiến chị tin tưởng mình, anh luôn bật video chat mỗi ngày với chị, kể cả khi đi ngủ, giới thiệu chị với bạn bè, đồng nghiệp, con trai và ngay cả bạn gái cũ.

Chị kể, anh khiến chị có cảm giác được nâng niu như công chúa. Quen nhau 3 tháng, anh đã gửi tiền cho chị với lời nhắn "em chăm sóc hôn thê của anh dùm nhé".

Chính sự tinh tế của anh, cùng với việc cẩn trọng trong từng lời nói khiến chị không thể nào từ chối, rời xa được người đàn ông ấy. Và sau 9 tháng quen nhau, anh đã quyết định đi tới hôn nhân vào năm 2009.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 3

Lần đầu tiên anh chị gặp nhau sau 9 tháng yêu xa.

“Ngày anh và gia đình đến Việt Nam thưa chuyện với gia đình mình cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở ngoài đời thực mà không phải qua màn hình điện thoại hay máy tính. Sau kết hôn, vì nói chuyện với con trai riêng của anh thường xuyên, hơn nữa bé cũng tình cảm nên gia đình mình rất hạnh phúc”, chị Phước kể.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 4

Ngày đầu tiên gặp, anh chịu đi ăn vỉa hè, để chị đèo đi xe máy. Anh khiến chị “hết hồn”, mắc cỡ khi cõng lên vai đi quanh xóm.

Bí quyết giữa lửa hạnh phúc, chung sống hòa thuận với con riêng của chồng

Anh nói tôi là người phụ nữ làm cho người đàn ông luôn cố gắng làm người tốt và tốt hơn.

          Hồng Phước - Eva.vn

8 năm kết hôn, chị Phước không chỉ chăm lo cho các con yêu của mình mà còn chăm lo cho cả con trai riêng của chồng. Thậm chí, chị còn chủ động đề nghị người yêu cũ của chồng để con trai cho chị nuôi nấng, dạy bảo.

Có lẽ nhiều người sẽ nghi ngại rằng “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” nhưng chị đã phá tan quan niệm đó bằng những tiếng cười tràn ngập tình yêu thương trong ngôi nhà của mình.

“Nguyên tắc sống trong nhà mình là tất cả mọi thành viên phải yêu thương nhau. Nhất là mình cần tế nhị không tạo sự khác biệt. Khi có chuyện bất đồng gì, mình la các con nhỏ trước vì không cho phép các con không tôn trọng anh. Sau đó mình mới giải thích cho các con và khuyên các con cần đến cám ơn anh đã chỉ dạy”, chị Phước chia sẻ.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 5

Chị Phước và chồng Canada đã có 3 bé (2 gái, 1 trai) tên Xuân Uyên, Uyên Khanh và Khanh Nguyên. 

Chị Phước cho biết, tiếng cười là điều quan trọng nhất để giữ lửa hạnh phúc. Hàng ngày, hai vợ chồng chị không ngần ngại nói “I love you” và làm cho cuộc sống của nhau vui vẻ.

Không những vậy, cả 2 luôn cùng nhau ăn trưa, ăn tối và cùng nhau xem phim, tâm sự cuối ngày. Đặc biệt, cuối tuần, vợ chồng chị lại tạo các hoạt động vui chơi cùng con cái để gắn kết nhau hơn.

“Ban đầu vợ chồng mình cũng mất thời gian để tìm hiểu nhau nên cũng có nhiều bất đồng. Ông xã thương mình và kiên nhẫn, còn mình thì thẳng tính và nói nhiều. Anh thường ngồi im đối diện mình 8 tiếng để cho mình lải nhải trút nỗi lòng, chỉ thỉnh thoảng xin phép ra ngoài đi vệ sinh hay hút thuốc lá.

Nguyên tắc là tụi mình không được cãi nhau trước mặt con. Thường bất đồng là vợ chồng mình nhắn tin qua điện thoại, phần lớn là mình. Anh sẽ bỏ mọi việc để chạy tới trước mặt mình hỏi "em ơi, em có sao không, có chuyện gì vậy em". Nếu thấy mình cáu quá, dù trước mặt hay qua tin nhắn, anh cũng không tranh co, chỉ nói "Em yêu, em đúng rồi, em luôn luôn đúng”, chị Phước nở nụ cười chia sẻ.

Quen qua facebook, cô gái Việt  quyết định kết hôn với chàng trai Canada ngay lần đầu gặp mặt - 6

Con trai riêng của chồng và các con chị sống hòa thuận với nhau.

Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, chị Phước vẫn ngỡ như là một giấc mơ - một giấc mơ đẹp như chính tên gọi Hồng Phước mà bố mẹ đã dành cho chị. Chị hài lòng với tổ ấm nhỏ luôn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. 

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu