Cưới người dưng (Phần 7)

Ngày 27/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Nhưng vừa ra tới cửa, Sơn thấy Quỳnh Anh đang được một người đàn ông dìu xuống từ xe của cô. Quỳnh Anh vừa xuống xe đã loạng choạng chạy ra bồn cây gần đó nôn thốc nôn tháo, người đàn ông đi cạnh đỡ lấy eo cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô.

Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Quỳnh Anh không định tìm ai để nói chuyện này, cô lái xe đi lòng vòng thành phố, cứ đi vô định chẳng biết sẽ đi về đâu. Quỳnh Anh có cảm giác cuộc đời của cô rồi cũng sẽ trôi đi vô định như thế. Cô thấy e ngại quá khứ của Sơn, về những chuyện dây dưa lằng nhằng của anh với những người con gái khác. Cô không thể là vợ anh khi anh còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết.

Nếu như ly hôn thì cũng phải chờ đến sáu tháng nữa mới được giải quyết. Cô biết Sơn cũng chưa thể có tình cảm với cô, cả hai người đang cố gắng làm điều đó. Năm nay cô đã 30 tuổi, những mộng mơ thiếu nữ đã dần cạn kiệt. Với tình yêu, cô chỉ mong cầu sự trung thực.

Quỳnh Anh vô tình đi xuống hầm gửi xe của một trung tâm thương mại, đây là nơi mà cô hay mua sắm, cô đi xuống đây như một thói quen, chứ không hề có ý định sẽ mua gì ở trong này.

Lúc xuống xe, Quỳnh Anh loay hoay lấy cái túi xách, một ai đó đặt tay lên vai khiến cô hơi giật mình. Đó là Nguyên, ban đầu cô có hơi ngờ ngợ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười với hàm răng trắng sáng và giọng nói ấy cô liền chắc chắn đó chính là anh ta:

- Chào Quỳnh Anh, trùng hợp quá nhỉ!

Nguyên nhìn Quỳnh Anh, hình như tâm trạng cô không được tốt. Lần nào gặp trông cô ta cũng có vẻ buồn buồn. Vì chuyện lấy chồng sao? Nguyên được nghe anh mình kể cô gái này từng theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái cô ta lại quyết định lấy chồng.

Quỳnh Anh cười gượng:

- Chào.

- Làm gì trong này vậy?

- Em… em mua mấy cái váy thôi.

- Vậy hả? Anh đang tính mua mấy cái váy cho chị gái, em chọn hộ anh nhé?

Quỳnh Anh không có cách nào từ chối. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy đâu, nếu có thì cũng là anh ta cố tình bịa ra chi tiết mua váy cho chị gái gì đó thôi. Hai người đi vào một showroom của hãng thời trang mà cô yêu thích. Vì chưa sinh nở lần nào nên Quỳnh Anh vẫn giữ được dáng người thon thả như thời con gái.

Cưới người dưng (Phần 7) - 1

Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy đâu, nếu có thì cũng là anh ta cố tình bịa ra chi tiết mua váy cho chị gái gì đó thôi. (Ảnh minh họa)

"Sao như người mẫu thế này? Mặc cái gì cũng chuẩn hết!" Nguyên khen không hề ngượng miệng, cô nhân viên đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

- Anh là bạn trai chị ấy ạ?

"Em đoán xem?" Nguyên lựa một chiếc váy nữa, nhìn qua rồi ướm nó lên người của Quỳnh Anh.

- Hẳn rồi. Trông hai người đẹp đôi quá!

- Thật à? Nếu như anh bảo không phải thì còn đẹp đôi không?

Quỳnh Anh chép miệng, lấy cái váy từ tay Nguyên:

- Đừng trêu em nó nữa. Tôi thấy hai người đẹp đôi đấy.

Cả cô nhân viên và Nguyên đều bật cười, Quỳnh Anh đi vào trong phòng thử đồ. Nguyên lựa thêm vài chiếc váy nữa đặt lên tay, anh còn đi tới quầy hàng lấy hết mấy cái váy mà Quỳnh Anh vừa thử rồi đưa cho cô nhân viên bảo:

- Gói hết lại cho anh nhé.

- Sao không đợi chị ấy thử xong chiếc kia đã ạ?

Nguyên nháy mắt, đưa thẻ thanh toán cho cô gái:

- Cô ấy sẽ không chịu để anh trả hết đâu.

Nhân viên như hiểu ra, cười tủm tỉm. Cô gái nhanh nhẹn đem đống quần áo vừa mới thử tới quầy thanh toán. Quỳnh Anh đi ra ngắm nghía, một chiếc váy hơi “thoáng”. Nguyên đi tới từ đằng sau, anh chạm khẽ vào lưng cô, rồi vuốt nhẹ từ sống lưng lên cổ khiến Quỳnh Anh gai người. Cô đừng lùi ra xa, nhíu mày:

- Đừng gần gũi quá thế!

Nguyên dựa người vào tường, khoanh tay lại nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt rất hài lòng:

- Em rất đẹp, phải nói là như vậy. Anh hiểu được tại sao em không muốn lấy chồng, vì trong mắt em không có ai hơn em cả.

- Anh thì hiểu cái gì mà cứ nói lung tung.

Quỳnh Anh định đi vào trong phòng thay cái váy ra thì Nguyên kéo cô lại, anh vòng tay qua người cô, để cô tựa vào lòng anh. Cả hai người nhìn giống như một đôi tình nhân trong tư thế này. Quỳnh Anh đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng tay cô ấn cô trở lại.

- Anh đang quấy rối tôi đấy.

Quỳnh Anh hơi tức giận, người đàn ông này luôn có những hành động hơi quá giới hạn so với mối quan hệ của hai người. Ban đầu cô có thể thông cảm vì anh sống ở bên Mỹ một thời gian dài, nhưng cô không thể để anh cứ làm như thế với cô mãi được. Nguyên cười, thả cô ra:

- Lúc giận dữ trông em cũng xinh nữa.

Quỳnh Anh không nói gì, vứt lại cho anh ta một cái lườm rồi đi vào thay đồ. Cuối cùng Quỳnh Anh không mua được chiếc váy nào cả, nhưng tất cả đồ vừa rồi cô thử thì Nguyên đều mua. Anh ta cũng thật thừa tiền khi tặng cho chị gái từng ấy thứ. Nhưng thôi, phụ nữ thì có bao giờ đủ quần áo mặc đâu.

- Tặng em hết đấy!

Ra khỏi cửa hàng, Nguyên bất ngờ giơ đồng đồ về phía cô, cười rất tươi.

"Em không nhận đâu." Quỳnh Anh từ chối.

- Sao thế? Anh thấy em mặc đẹp nên mới mua mà. Không có ý gì đâu.

- Nhưng em vẫn không thể nhận. Cuộc đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ, đúng không?

- Em đa nghi quá! Đúng là anh đang có ý định tán tỉnh em, nhưng tặng quà phụ nữ là sở thích của anh.

- Sao không đem về tặng chị gái anh?

- Chị gái anh không cần anh tặng.

- Em cũng không cần.

"Em cứng đầu quá! Em cứ nhận cho anh vui không được à?" Nguyên cầm tay cô lên, đặt mấy cái túi đồ vào tay cô. "Em đừng nói là em có chồng rồi thì không được nhận quà của đàn ông khác nhé?"

Nghe đến từ “chồng” khiến Quỳnh Anh lại khó chịu. Cô không suy nghĩ gì nữa mà cầm luôn mấy cái túi. Thì đã sao chứ? Anh ta là chồng cô nhưng cả hai không hề yêu nhau. Cô và anh cũng đã nói sẽ sống cuộc sống của riêng mình ngay từ đầu đó thôi.

- Em có muốn đi ăn chút gì đó không?

- Cũng được, tôi hơi đói rồi.

- Cứ ngoan ngoãn như thế có phải đáng yêu hơn không.

Nguyên véo nhẹ má cô như trêu chọc một đứa trẻ. Quỳnh Anh cúi đầu che đi sự ngại ngùng. Anh ta không biết cô đã 30 tuổi rồi sao? Thật sự 30 chưa phải là già, nhưng đã quá lâu rồi không có ai làm những điều này với cô. Hoặc là cô không có hứng thú để đón nhận nó từ một người đàn ông nào cả. Khi Nguyên tặng váy, hay tỏ ra thân thiện quá mức, hay công khai tỏ tình… mọi thứ khiến cô như phải ngừng lại. Anh không giống đàn ông Việt Nam, anh mạnh mẽ, mãnh liệt và không che giấu bản thân. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô cảm thấy anh hơn chồng mình rồi.

Cưới người dưng (Phần 7) - 2

Nhưng vừa ra tới cửa, Sơn thấy Quỳnh Anh đang được một người đàn ông dìu xuống từ xe của cô. (Ảnh minh họa)

Sơn ngồi đợi Quỳnh Anh nhưng không kịp, dù đã dặn Thảo đừng gọi điện cho anh nhưng cô ấy vẫn bất chấp gọi. Lại là một ca cấp cứu, Sơn thở dài nhìn đồng hồ. Vợ anh chưa về nhà, và giờ là mười giờ tối. Vì sự xa cách giữa hai người mà anh không muốn gọi điện thoại cho cô, anh sợ cô sẽ nghĩ anh đang quản thúc cô. Cuối cùng Sơn chỉ nhắn cho Quỳnh Anh một tin rằng: Anh phải tới bệnh viện, em ngủ trước nhé!

Sơn không biết phải đến gần Quỳnh Anh như thế nào nữa, trái tim cô ấy ở quá xa anh. Anh đã rất cố gắng. Nhưng vừa ra tới cửa, Sơn thấy Quỳnh Anh đang được một người đàn ông dìu xuống từ xe của cô. Quỳnh Anh vừa xuống xe đã loạng choạng chạy ra bồn cây gần đó nôn thốc nôn tháo, người đàn ông đi cạnh đỡ lấy eo cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô.

Sơn không hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh quên đi mất ca cấp cứu đang chờ mình, nắm chặt tay lại và bước về phía họ.

Còn nữa...

Sơn sẽ làm gì khi thấy Quỳnh Anh say xỉn trong vòng tay của người đàn ông khác mà không phải anh? Dường như Nguyên đang công khai tuyên chiến với Sơn. Anh ta thực sự muốn làm người tình của Quỳnh Anh dù cho cô đã có chồng? 

Đón đọc Phần 8 truyện dài kỳ: Cưới người dưng Vào 19h00 ngày 28/11 tại mục Eva Yêu.

Hồng Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cưới người dưng

Anh cần gì ở em? Một tình yêu à? - Quỳnh Anh hỏi. Cô liếc nhìn Nguyên đang giả vờ nghịch điện thoại - Còn anh ta, anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn, chúng ta đã quá vội vàng....