Tình một đêm - họa một đời

Ngày 15/11/2014 19:38 PM (GMT+7)

Chỉ vì "tình một đêm", 5 năm trời anh Trí nuôi con tu hú vì đứa con vợ sinh ra không phải con mình.

Cuộc sống hiện đại làm nảy sinh những cuộc tình chớp nhoáng. Có những mối tình được bắt đầu trong một buổi tiệc, diễn ra trên giường và kết thúc ngay vào sáng hôm sau. Nhưng phía sau những cuộc “tình một đêm” đó là hiểm họa khôn lường.

Mất sạch tiền vì tình một đêm

Ngậm ngùi chia sẻ lại câu chuyện oái oăm của mình, Thái không giấu nổi sự tiếc nuối và hối hận. Chỉ vì một phút bốc đồng, chỉ vì muốn “thử cảm giác” lạ mà trong một đêm, Thái làm mất một khối tình sản không hề nhỏ.

Thái là nhân viên kinh doanh của một công ty tương đối lớn. Vì yêu cầu công việc, Thái thường xuyên phải đi thực hiện những hợp đồng. Lần đó, sau khi nhận một khoản tiền lớn từ công ty để thanh toán cho khách, Thái đi dự một buổi liên hoan của lớp học thuyết trình mà anh từng theo học cách đây hơn một năm.

Bữa tiệc khá vui vẻ, hầu hết đều là những người thành đạt, có địa vị trong xã hội. Thái thực sự thấy thích thú và hòa mình vào cuộc vui. Trong suốt bữa tiệc, Thái thấy thú vị khi có một cô gái xinh đẹp cứ liếc mắt đưa tình với mình. Đàn ông khi không có vợ ở bên, sẵn trong người lại có chút hơi men, thêm vào đó lại  bị gái “gạ tình” tận nơi như vậy thì khó tránh khỏi có những phút nhu cầu bản năng trỗi dậy.

Tình một đêm - họa một đời - 1

Mất sạch tài sản chỉ vì lên giường với gái lạ sau bữa tiệc (Ảnh minh họa)

Sau câu gợi ý: “Đi với em đêm nay nhé”, thế là Thái gật đầu cái rụp. Kết thúc của cuộc vui hôm đó, Thái lên giường với cô gái lạ mà đẹp như tiên. Thái chỉ kịp hỏi tên cô ta là Diễm. Ngoài ra, cô ta làm gì, ở công ty này, tham dự bữa tiệc với ai anh cũng không nắm được. Nhìn vẻ ngoài sành điệu, có vẻ như dân trí thức vậy là Thái yên tâm.

Đêm hôm đó Thái thiếp đi vào giấc ngủ trong cảm giác đê mê. Nhưng khốn khổ thay, sáng hôm sau anh chàng tỉnh dậy, ngoài quần áo vất chỏng chơ dưới nền nhà, chiếc túi đựng laptop không cánh mà bay, ví tiền cũng chỉ còn lại giấy tờ và quan trọng là số tiền anh để trong cặp mất trắng. Quá hốt hoảng, Thái tìm mọi cách để có thông tin của cô gái.

Thái liên hệ với “trưởng ban tổ chức bữa tiệc” nhưng họ cũng không nắm được chính xác bởi vì đó chỉ là một buổi giao lưu, nhiều người đưa bạn bè đi cùng nên cũng không thể xác định được. Sợ mọi việc bại lộ, sợ vợ biết mình có màn “tình một đêm” Thái đành lẳng lặng một mình đi giải quyết hậu quả. Đây thực sự là một bài học cay đắng cho anh chàng. Thêm vào đó, Thái còn phải đi làm xét nghiệm vì sợ mình không may “dính” phải cô nàng không “sạch sẽ”,

Mắc bệnh vì tình một đêm

Sau khi cầm tờ kết quả từ bệnh viện, Hưng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không bị nhiễm HIV. Mặc dù hiện tại anh vẫn tiếp tục phải điều trị tiếp căn bệnh tình dục ở chỗ nhạy cảm nhưng điều đó cũng còn tốt hơn nhiều lần so với việc nếu không may nhiễm căn bệnh thế kỉ.

Giờ đây nghĩ lại chuyện tối hôm đó Hưng vẫn còn thấy sởn da gà. Chàng trai 27 tuổi, chưa có người yêu đã chết khiếp chỉ vì một lần “vui tới bến” mà rước họa vào thân.

Tình một đêm - họa một đời - 2

Chàng trai 27 tuổi, chưa có người yêu đã chết khiếp chỉ vì một lần “vui tới bến” mà rước họa vào thân. (Ảnh minh họa)

Cũng tương tự như tình huống của anh Thái trong câu chuyện trên, trong một lần đi chơi với nhóm bạn mới quen, Hưng bắt thân được với một cô nàng trông “hiền hiền” nhất đội. Hưng và cô nàng trò chuyện, xin số điện thoại của nhau rồi ra ám hiệu. Thấy cô nàng có vẻ bật tín hiệu, lại thêm mấy thằng bạn gạ gẫm, rủ rê thế là Hưng đánh liều cũng “một đêm” thử cho biết không lại bị đám bạn chê là “quê mùa”.

Sau hôm đó trở về, Hưng không liên lạc với cô gái đó nữa và cũng cảm thấy tội lỗi khi làm thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà chàng trai phải đối diện. Vài tuần sau đó, Hưng tá hỏa khi phát hiện cơ thể mình có những thay đổi bất thường ở nơi nhạy cảm. Anh chàng nghĩ tới chuyện tình một đêm hôm đó mà sợ hãi. Nhanh chóng, Hưng đi làm các xét nghiệm và bác sĩ kết luận đã mắc bệnh liên quan đến tình dục và cần điều trị một thời gian mới khỏi. Tuy nhiên rất may là anh chàng còn chưa bị lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm chết người từ cô gái lạ đó.

Vì tình một đêm mà nuôi con “tu hú”

Lấy vợ gần 5 năm, chưa một ngày nào anh Trí cảm thấy thanh thản với cuộc hôn nhân này. Lúc nào anh cũng hoài nghi, cũng lo sợ mình là kẻ bị… lừa.

Nỗi lo sợ của trí càng ngày càng lớn hơn khi cậu con trai đầu lòng cũng gần 5 tuổi càng lớn càng… không giống bố. Người ta đoán ra, đoán vào, có người còn nói trông thằng bé trông giống hệt… người yêu cũ của vợ anh. Cực chẳng đã, không cam tâm anh lẳng lặng đưa con đi làm xét nghiệm. Và đau đớn thay kết quả đúng như những gì anh lo sợ: đứa bé không phải con anh.

Trước khi lấy nhau, anh Trí và vợ chỉ là bạn bè lớn lên cùng khu phố với nhau. Lúc đó, chị Tuyền đã có bạn trai nhưng bạn trai quê ở xa. Một vài lần đi chơi với đám bạn chung hai người cũng trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều. Anh Trí cũng thấy quý và thương cô gái gần nhà mình vì Tuyền khi yêu chịu nhiều thiệt thòi do bạn trai vô tâm, lại quê quán quá xa xôi.

Thế rồi trong một lần, chị Tuyền gọi anh tới quán rượu vì hôm đó chia tay người yêu. Thương cô bạn gái gần nhà, anh Trí phóng xe đến để động viên, an ủi. Nào ngờ, có chút men rượu trong người, hai bên không làm chủ được và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến… Sau lần đó, anh Trí cố tránh mặt Tuyền vì biết mình không yêu mà lên giường với họ là sai trái.

Tình một đêm - họa một đời - 3

Buộc phải kết hôn chỉ vì trót "tình một đêm"  (Ảnh minh họa)

Thế nhưng hơn một tháng sau, Tuyền đến tìm anh và bắt đền vì cái bụng đang to dần lên. Cùng một khu phố, lại bị nhà gái gây áp  lực, hơn nữa bản thân anh cũng không phải là người vô trách nhiệm nên cuối cùng anh Trí buộc phải lấy vợ dù mối quan hệ của cả hai không phải là tình yêu.

Đứa  bé ra đời sớm hơn dự định nên anh lại càng thêm nghi ngờ về cái thai. Nhưng nghi ngờ cũng chẳng giải quyết được gì bởi vì mọi sự đã an bài, anh không muốn gia đình phải buồn khi hai vợ chồng vừa mới cưới nhau xong đã nảy sinh những nghi ngờ. Nhưng rồi khi đứa bé càng lớn càng khác xa với gương mặt của anh thì nỗi đau đó càng nhiều hơn gấp bội.

Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, anh Trí quyết định đi làm xét nghiệm AND và cay dắng là kết quả đứa bé hoàn không phải con anh. 5 năm cưới nhua, cuối cùng anh Trí quyết định ly hôn vì không thể chấp nhận chuyện mình bị lừa đớn đau như vậy mặc dù thực tế anh rất thương yêu đứa trẻ.

Nhật Nguyệt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu